Mình có nhà mớu ùi, bạn vào nhà mới bên clb nhé : http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=51538
Nhà cũ đóng cửa đi ngủ, mọi người chưa dọn nhà thì tranh thủ ngủ ngon , lấy sức để mai trang trí nhà mới nhé
Nhà củ thân yêu đây rồi,tuy có nhà mới nhưng mình tình nguyện ở lại nhà củ để hướng dẫn cho khách thập phương qua nhà mới của mình,chừng nào hổng ai vào nửa thì mình đập nhà.:bear::bear::bear:
Chị qua rùi hả?hihihi em hổng biết sao tự nhiên linh cảm thấy nếu qua nhà mới thì có lẽ mình sẽ mất nhiều thành viên hơn nên bám trụ ở đây hướng dẫn,mong mọi người đừng nghĩ gì nhé...
Chi ơi đừng đập nhà cũ nhé, hic hic hic , nhà cũ dễ kiếm còn nhà mới kiếm lâu quá, ráng đặt them gạch xây ống khói cho cao cao để mọi người thấy nhà mình mà các nhà kia họ xây nhanh va cao qua mình hoài ah, tủi thân quá
các mẹ ơi, vào chế độ theo dõi đề tài, sẽ thấy nhà mới ngay thôi mà, chứ hiện giờ nhà mới vẫn bị trôi áh
Không đâu bằng chỗ thân quen, nhà này như là nguồn cộii , là nơi chôn ray cắt rún của chúng ta vậy , đừng đập nhà nhé , hic hic hic thương quá tuổi thơ..... Bên mái nhà yêu
Tuần này bận quá, hôm nay mới có thời gian vào đọc. Ôi giời ơi, trình 888 của nhà mình quả là kinh khủng, bái phục, bái phục. Tổ chức SN Beo ở nhà, để chuyển ảnh từ máy ảnh qua rồi load lên cho mọi người chiêm ngưỡng bé Bwo 2 tuổi nhé
ừ có nhà mới rồi....nhưng mình thấy tiếc tiếc cái nơi chôn rau cắt rốn này ....hum trước mình cũng có ý định xây nhà mới, cũng ở dg này cho dễ tìm...nhưng có mẹ nào đó k muốn nên mình bỏ ý định, dù sao nhà mình cũng hoành tráng nhất trong khu trung tâm này mừ ...thui vậy chạy qua chạy lại giống như mấy mẹ vậy.
cac me oi cho em hoi 1 chut a? bieu hien la dau vu to len va dau tham quang co pai la bieu hien co thai ko ha cac me cac me tra loi giup em voi nha? em cam on
me no oi cho minh hoi 1 chut bieu hien cua thoi ky dau co thai la nhu the nao ha me no? me no luc bat dau co em be me no co dau nguc ma dau ty to va tham ko? me no cho minh biet voi nhe cam on me no nhieu nha.
biểu hiện của mỗi ng mỗi khác, soccon ra tiệm thuốc mua que thử thai á, sáng sớm thức dậy thứ liền là biết ngay đó mà
trùi...tinababy cũng chịu khó online gớm nhỉ, sáng có mặt..khuya cũng có mặt lun...có mât trên từng cây số nhỉ