Chào buổi sáng an lành ! chị vẫn vào nhà mà ko lên tiếng ah , em KD cũng mới lên cũng chưa được đông khách lắm chị ah ! Cảm ơn chị nhiều !
hihi ... nghe hấp dẫn quá ...... phải cố lên thôi nào .... mà nhà chị ở phường nào quận nào ấy rồi chị nhỉ ???
Kg sao đâu, vé em đưa hết cho chị làm cùng để chỉ mời người khác rùi vé có giới hạn ấy mà Chúc chị một ngày vui vẻ hén Em là boy chị ơi, đừng lo lắng, mọi việc có em rồi ^^
nhà gấu lặn mấy hôm, vào nhà là trả bài đó hả, hihihi, chị cũng đang trông lịch ọp ẹp quá mà chưa thấy đâu, rời qua tuần sau thì ko bit có đi được ko đây
dạn nì chị khỏe ko chị.về quê chơi mà e cứ nhớ máy tình ở nhà em thì bây g rất rảnh.có lịch là e đăng ký ngay.hihi.Chỉ là ko biết nên ẳm đứa nhỏ hay đứa lớn đi đây
chào buổi sáng! các bạn có khỏe không? các bạn ăn sáng ngon không? các bạn có bị nóng không? mong một ngày mát mẻ đến với chúng ta!