chứ gì nữa. làm nguyên ngày là k muốn sống lun í. Hôm nay anh zai nhà chị phải làm cả ngày..tội nghiệp. mệt lắm!
Trời ơi, có người thương zai kìa, hihihi. Tuần trước em phải làm cả tuần, vừa ấm ức vừa làm nên cũng chẳng có hiệu quả nữa.
chiều qua ảnh phê quá phải xin nghỉ 1 buổi , để hôm nay làm tiếp tội. tỏng khi mình phè phỡn thế này. hi hi ...trưa nay lại đong đưa đi ăn với cty cũ nữa chứ
Em nói thật làm cả tuần rồi k đc nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật thì chẳng có sức để làm tiếp tuần sau đâu. Chị bây h sướng ha, thèm quá, hix hix
Thế thì tuyệt vời quá còn gì nữa... Cám ơn em nhiều nhiều nhiều nhiều nhé... Có nhu cầu gì về hàng Úc ới chị nhé.... @all: Vừa post bài hôm qua, mà hôm nay vào đã suýt chết đuối, nhà mình 88 gì ác dữ vậy trời..... Chạy hụt hơi đuổi theo....Cuối tuần mà không ai đi chơi sao, 8 không à...
uh , khó hiểu em nhỉ đàn ông họ tham lắm chỉ muốn thêm chứ ko muốn bớt đâu , thế lên ráng giữ chồng thôi em ah . chắc là nhất thời chồng em đèo bòng rồi khi nó thấy phải mất em và con thì nó lại phải nghĩ lại thôi .
uh, chị nghĩ chắc có thể đó, đàn ông mà, bỏ vợ con thì khó, nhất là e còn có gđ chồng ủng hộ nữa, nhưng nếu giờ anh ấy quay về, mà lại muốn có cả e, cả người đó, e có chịu được câu chuyện 3 người không nói chung là khó, nhưng tùy mỗi người quyết định thôi e ạh, như chị nè, chẳng biết mình có phải câu chuyện 3 ng hay ko, cũng chả muốn tìm hiểu, cứ thế mà sống thôi, chỉ cần biết, mình là vợ, danh chính ngôn thuận, thế là đủ, ai muốn làm thứ 3, thứ 4 gì, mặc, lúc nào quá đáng quá, thì tính tiếp chứ giờ bỏ nhau, tội con lắm, sau này lại đi qua đi lại, thăm nom con cái, rồi tình cũ lại tới, rồi.......lỡ e lại có con, khi e ko còn là vợ của người ta, lúc đó mới là phức tạp đó thôi, nói thì nhiều, nhưng làm thì.......cứ để mai tính, giá e mà suy nghĩ đơn giản như chị, thì cuộc đời sẽ khỏe re
e hỏi đúng người roài, đôi nhà nàng ấy, hầu như cn nào cũng ngồi cà phê tới trưa luôn đó, mai rảnh mấy chị e đi lượn lờ cà phê cà pháo đê
Hôm nay chị chỉ có giao hàng cho tiếp viên, mai tiếp viên xách về, thế thôi, chẳng có gì mới... hi hi hi... Mai mới có...