hic nhà em cũng bị mất điện sáng đến 5h, chán quá, vào lười lội lại ghê ta ơi, hic hic ước gì có 1 bảng thống kê hôm nay các chị 8889 những gì thì hay quá
công ty chồng chị tổ chức 1-6 đúng ngày thứ 7 nên chị k đi được rồi. Nếu tháng sau ọp chị sẽ đi để chào cả nhà, đầu tháng 7 nhà chị chuyển vào Đà nẵng ở rồi. chắc 2,3 năm nữa mới về sg được.
@papa : lâu quá kg gặp em, t7 này cũng kg hẹn hò đc hả, vậy CN qua bên HC đi em ... chắc là vui lắm đó @mẹ bun : cũng lâu lắm rồi nhé, chị gặp Bun trên báo hoài a, chị tưởng em đã ở ĐN rồi chứ Thgian vừa rồi chị đi ctac DN nhiều lắm, tuần sau cũng đi nữa nè, mà em chưa ra đó thì gặp ở SG trước đã nha
trùi chị cũng máu ghê ah...em thì okie để hỏi mọi người xem sao...kekekke.... em chỉ thích ăn ở ngoài thanh đa vì thoáng mát và cảm giác ngon hơn....kekekek
chị nhắc làm em cũng xèm xèm, lúc chiều đi với hà mã ăn lẩu tháiland và sò mai và ốc nhảy nhưng ở đó làm ăn ko đã.... mai quởn em ám chị nửa.....kekkekeke
e chào chị e về ĐN, khi nào chị ra ctac thì alo e nhé. Mình ọp mini vậy. em sẽ gặp cả nhà trước khi vào ĐN chứ.
Ừa, khu bên em cũng bị luôn Chắc do sửa gì đặc biệt lúm, trời nóng mà thế nữa thì bùn lúm chị hén. Chị chưa ngũ nữa àh?
nghe đến ĐN là em phóng vào ngay hi hi hi lâu lắm k gặp em Bun , sợ em thành sao nhí thì khó gặp hơn nữa :ANAL:
dạo này cúp điện hoài ah, mơi cúp đây cả ngày rồi cả ban đêm tự nhiên cúp nữa là do mấy ông thi đua đó mà, thi đua dành giải thưởng tiết kiệm điện theo khu nên mình mới khổ thế nàyn