Hic...hic... chủ nhật em tranh thủ chạy lên em chứ chưa hứa chắc...hem dzui và lâu quá cũng chưa gặp lại chị...
Không biết chị ưi, sáng nay ngủ dậy tự nhiên thấy bị đau mắt ( mắt đỏ hết rồi ), vẫn phải đi làm nè chị vì nhiều hợp đồng quá k ai làm thay em hết. Chiều nay đi làm về em mua thuốc vậy, chứ càng ngày càng thấy nhức. hix
cám ơn em ! chị dự sinh đầu tháng 10 đó,bây giờ mới có 22 tuần mà ai cũng hỏi chị : sắp nghỉ chưa em ???? làm chị mắc cỡ ghê, lần có bầu trước cũng hoành tráng, lần này cũng vậy, hehe à gặp em bên Hội Quận 9 WTT, bên đây cũng gặp em, vui qué, hehe
e làm vậy là mắt càng đau đó e, nếu kỹ e dùng khăn tay ấy, thấm cho đỡ nhức đừng dùng khăn ướt vì sợ hóa chất, e bị vậy coi chừng lây cho con nghen e
Thôi thì cố gằng đừng dụi em nhé .Nếu ko bớt thì em xin về sớm để đi bs nha em .Lúc này Bibong khỏe ko em ? Bé đc bao nhiêu kí rồi ?
Vâng, sáng nay trước khi đi làm bibong cứ giơ tay đòi em bồng mà em có dám nhìn con đâu, bibong thấy em k bồng nên chạy ra ôm chân, tội ghê! Em chỉ mong nhanh nhanh khỏi để còn đưa con đi chơi 1/6.
ngôn ngữ quá kinh dị nhưng may mà e trình độ cao nên hiểu, Diamond có đó c, c alo lên đó coi ko thì e với c lên đó hỏi
Dạ, cố gắng k dụi nữa chị ơi. Chắc 5h về em mới đi khám được. Trộm vía, bibong bình thường chị ạ, nghịch lắm, trông nàng ấy là chạy theo k kịp. Được 10,5kg rồi chị.