ui chị bị khi nào vậy ??? chồng chị tiều cần là bác sĩ ở bệnh viện chấn thuơng chỉnh hình ý... muh giờ đã đỡ chưa chị ..?? thôi ráng qua hội chơ ăn ít bánh lọt cho mau hết bệnh....ekekkekeke
trời sao xui thế em... thôi, bác sỹ khuyên sao thì nên nghe theo, mà nghe lời chồng nữa, có gì ổng còn chăm sóc hihihi hẹn gặp em CN
Em thích trăng cô đơn vì lên cao mà không có chị Hằng trên đó, chỉ có chú cuội một mình Chủ nhật này ra hội chợ với chị thưởng thức món ngon đây, tèn ten
Trăng ơi, chúc trăng ngũ ngon và các chị cũng nghĩ ngơi sớm cho khỏe nhé Sweet Dream To All member in forum
Em chưa có bé nhưng cũng có" anh" rồi đấy thôi, lôi kéo, dụ dỗ theo đi!!! Đâu phải becgie nhà Sure đâu nên cứ ai vô là" đem con bỏ chợ" liền Quà ấy hả, dễ lém, lấy quà của Sure thì cứ đưa CMND chứng minh dưới 15 tuổi là có quà hè:mrgreen::mrgreen::mrgreen: KHu bên Sure có hơn gì em, từ xưởng đến VP, mấy hôm nay cứ phải hồi với khách hoài, điện đóm chập choạng, máy móc cũng chập choạng theo, mệt!!!