cho chị xin hũ chao Phước Hải nha e....hihii...đợt trước anh chồng chị đi mua cả chục hũ về chia chác, ai ăn cũng khen ngon...
hỏng lẽ bắt xe buýt qua nhà chị liền bi h nhỉ, nghe quảng cáo chao mà thấy ham quá, dưa chuột luộc chấm chao đê.:bear::bear::bear:
thật tiếc là chị k đi được...chiều thứ 7 đi long khánh chắc về hong kịp á...có gì vui về kể lại cho chị nghe nha
Sorry các mẹ nhé, em còn đúng 1 hũ đã hứa đổi nước nắm với chị lucifer rùi, để dịp Sau em đi sẽ mua nhiều hơn rồi chia Cho các mẹ nhe
sao mà lại thiếu ngủ? đêm kia chị giận chồng quá cũng mất ngủ luôn...sáng ra khỏi cần make up, 2 mắt cũng có màu à...:evil:
Jumi ẵm bé qua chơi nhé, ăn Chay đạo chúa nên hải sản, trứng, cá đều ăn được, hôm nay nấu cá bống mú chưng tương , giá hẹ xào tôm, jumi qua thì đi Xe bus đến chạm cuối cùng là bến Xe, cổng ra của bến Xe bus nhìn thẳng qua địa chỉ 43 lê quang sung là nhà chị đó
Hic mấy hôm nay 2 vợ chồng cư nằm nói chuyện tới khuya nên ngủ đủ, hic hic, chắc trưa nay ngủ 8888 một hôm ngủ bù quá
Hic hic, cám ơn chị yêu nhé, nhưng mờ hôm nay em thật sự mệt rồi, vừa ngồi 888 vừa ngáp như nghiện ý, hôm nay phải ngủ bù thui, ko thui đến CN mọi ng thấy em bơ phờ quá lại tưởng AX ăn híp em thì chít, oan cho AX ngoan của mình mất.
Chị ơi, khỏi cần mua , nhà em có sẵn nè, chị ăn em làm liền nhé.... Ở đường nguyễn trãi có tiệm cơm Chay pháp Hoa lúc trước em mua Chao ở đó cũng ngon lắm, giờ ko biết còn như xưa ko,
iêu chồng đến thế cơ, hihihi chị phải học hỏi thế mới được, từ nay sẽ ráng ăn nhiều Cho mau lớn để người ta hiểu nhầm chồng dành ăn của vợ , hihihi
Chị qua góc 2 bà trưng và Tran Cao Van kiếm , ở đó bán hàng vnxk nhiều lắm , mới Khai trương được hơn tháng nay
Cả nhà ơi! Bé Minh Thụ nằm viện. Hôm nay là ngày thứ 3 rồi. Hôm nay em đi thăm bé. Hic, rãnh lúc nào đi lúc đó.