Cám ơn bà, việc nhà chắc sang năm mới xong, cứ vô chơi trước tính sau!!! Dạo này buôn bán được k, có gì vui k???
Tina ơi tính off ở khu TB hả ... hôm rồi Quyên có ăn SN con chị bạn ở quán babavang đường Phổ Quang áh, ăn khá ngon và lạ miệng. Để Quyên hỏi lại giá cả rồi báo tina nha
để mai hỏi kỹ lại ...chứ chưa chăc lắm quan trọng chỗ nào ngon và ấm cúng nhỉ....rẻ nữa chứ nhỉ...ahahghahahartymanartyman:
Có quán Chín Cua trên đường Nguyễn Thị Diệu ăn cũng rất ngon, ấm cúng yên tĩnh và mình có thể chọn phòng riêng có sức chứa 20 người, 30 người....
ahahhahah...chắc hà mã nhà em nghe bài này cũng đưa lại cho em nghe quá....artymanartymanartymanartymanartyman:
em thì ko bit xem đá banh hix... xem người ta chạy vòng vòng chừng 15ph là tự nhiên thấy........mệt...........dùm họ àh
ah vô mùa ah... vậy kem nhãn chắc đợi đến mùa đông quá....heheheh...okie...muh tinh thần là ngày 17/07 có tiệc đấy note vaò phone trước đê...có địa điểm chính xác sẽ báo sau..ehehhehe
Yahh chị Chín Cua mà kêu cái set của nó ăn là no nê và ngất ngây lun áh Nhà hàng Sakê cũng lâu roài em chưa có ăn lại nên hem có ý kiến. Àh còn 1 quán ngay góc Lê Văn Sĩ với Phạm Văn Hai nghe ox em nói cũng ngon lắm, chứ em thì chưa có ăn qua .... giới thiệu thử để tina chọn nghen
Thưa quý vị và các bạn, Braxin vừa bị 1 thẻ đỏ, giờ chỉ còn 10 chọi 11....quân số không cân bằng cũng mất vui
hi...hi..hi....hỏng biết em nào chỉ cho ổng hay ổng mò mẫm ở đâu mừ thấy có vẻ khoái chí lắm, ngày nào cũng mở bài này rồi còn dạy mấy đứa con hát theo nữa...
Thanks Quyên ... mà lấy cái địa chỉ chính xác dùm luôn nhé....artymanartymanartymanartymanartymanartyman:
tên hơi độc ha 9 cua là 9 con cua hay cua 9 món ha chị.,...ehheheheh... nguyễn thị diệu quận 3 hả chị ??
Quán đó mới mở được mấy tháng, chị cũng chưa ăn ở đó, nhìn bên ngoài thấy cũng ok, ông xã chị ăn ở đó rùi, ảnh bảo món ăn cũng được nhưng giá khg rẻ lắm.