@ Lethanh :bà nội về rùi là Thanh dễ thở hơn rùi phải ko ? Kệ Ox thì từ từ giải quyết ,chuyện đâu còn có đó .Mình tin Thanh sẻ có cách giải quyết tốt nhất cho Thanh và con . Vụ pót hình thì Thanh hỏi Tina ấy ,cách làm dể lắm .Hum bữa Tina chỉ mình nên mình mới có avatar nhưng h hỏi tui là bó tay rùi .:bear::bear::bear:
rất vui chào đón hoa hậu vào nhà.........nhà này chỉ dành cho các mẹ ở Tp.HCM, wowowow...con trai của hoa hậu nhớn rồi hen..ok, để gia nhập gia đình này hoa hậu vui lòng cho biết thông tin nhé: tên mẹ: ngày tháng năm sinh tên bé: ngày tháng năm sinh dc: dtdd 1 lần nữa welcome hoa hậu nhé
welcome welcome...hôm nay mọi ng ọp ẹp...rủ nhau đi 888 rùi , ở nhà chỉ còn mình chào đón thành viên mới, để gia nhập gd này vui lòng cho biết thông tin: tên mẹ: ....ngày tháng năm sinh dc: dtd welcome welcome
mọi ng đi 88888 mệt chắc giờ này đang ngáy ò ò rùi .... hôm qua mình đưa Bo nhà mình đi xét nghiệm máu,nước tiểu và đàm...đêm đến 2 mẹ con lại vật lộn nên chẳng tâm trí nào mà đi 888 nữa....
Cam on me Bo nhe! em cung vui lam nhung cung vua lo vi hom nay em di sieu am bac si bao em chua co gi chi a? em cung lo lang lam. Khi nao thi thai nhi vao tu cung ha me Bo oi? tra loi giup em voi.
Vay ky kinh cuoi cung cua em la 15/5 ma thuong thi em hay cham kinh cung ko de y lam. em thu moi biet minh co thai nhung ma van chua yen tam vi thai nhi chua vao tu cung em cu lo lang. trc chi co Bo khi nao chi di SA vay a/.
hehehe...cứ để tự nhiên đi em, đừng lo lắng quá...k nên..nếu đến ngày mà em vẫn k có kinh thì chắc chắn là đậu thai rùi...
Chị phải thật thoải mái chứ! Tuy em chưa lập gia đình nhưng em cũng biết chút ít. Chưa chi chị đã lo lắng rùi. Ko sao đâu! Cứ từ từ...rùi cháo cũng nhừ mà. Hihihi..........Mà soccon123 là cư dân ở đâu? Hà Nội or Tp. HCM vậy?
khi chị siêu âm lần đầu tiên là 3 tháng....15/5 là âm hay dương....em phải tính theo chu kỳ chứ k theo ngày của tháng dc, vì có tháng 28,29,30,31 ngày...con nếu có chậm kinh thì cũng chậm 3-6 ngày chứ k chậm đến 12 ngày đâu...
Xem tuổi 2 mẹ con có khắc nhau ko. Ngày xưa em cứ bệnh vặt hoài. Em bệnh từ khi chào đời đến hết lớp 12 lun á. Sau PTTH em vào TP. HCM, 1 tháng sau em tăng 2 ký (năm lớp 12 có 33 ký à). Từ đó ko bệnh hoạn gì nữa hết. Sau này cứ mỗi lần về nhà thăm bố mẹ là lại bệnh. Hok hiểu luôn!