đúng là làm mẹ khó lắm cơ trên thị trường dạo này có nhiều bô đẹp lắm - xem cucậu thích con vật nào nhất tậu về cho cucậu - trên cưởi dưới ị
welcome mẹ nó gia nhập hội Hội này vui lắm, ọp mỗi tháng 1 lần chính thức và vài lần không chính thức. 8888 để xả xì trét ấy mà
Chị Lucifer ơi. cho em hỏi chổ chị ở hiện h cách thành phố bao nhiêu km chị nhỉ? Và mình thuê có thuê lâu dài đc ko? Có xe buýt đi ra TP ko ạ?
@ meBo: Bo sao rồi em? Tưởng là bé đã đỡ rồi chứ? Hay em thử cho bé đi chơi đến chỗ nào có biển xem sao? Bọn nhà chị cứ bệnh lâu lâu kiểu của Bo, chị chán quá, cho đi biển đổi gió lại thấy khỏi đấy. Có thể ở SG vừa nóng vừa ô nhiễm quá đấy. Mà này hình avar là hình mới của Bo à? Thấy càng lớn càng giống mẹ đấy. @bapluoc: Nhà bapluoc đã khỏi bệnh chưa? Thiếu bapluoc và coquet cũng thấy nhà vắng vắng. @lucifer: Vũng Tàu rong ruổi thế nào rồi em, cho xin cảm tưởng đi chơi một mình ko chồng, ko con thế nào @jumi: sáng nay gọi mãi cho jumi mà không thấy nghe máy, hỏi quầy jumi mua quần ngố. Cuối cùng thì cũng mua được, ko hiểu có phải chỗ jumi mua không @all:hôm qua đi chơi vui quá, Cún cứ dặn là lần sau mà mẹ đi thế nữa thì nhớ là cho con đi cùng. Thêm nữa, sáng nay để 2 con ở nhà, mẹ lại lượn tiếp, mua cho mẹ được 3 cái quần, 1 cái áo, 1 cái đầm (giận vì hôm qua ko mua được cái gì cho mình), mua thêm cho Beo mấy cái áo nưa, tổng thiệt hại thì... huhuhu. Kiểu này nhắm mắt ko dám nhìn vào ví rùi cả nhà ơi
Hic xin lỗi chị, hôm qua nhà em tự nhiên net bị tèo, AX em mới sửa lại hồi nảy, lúc chị gọi thì em đang đi siêu thị, ko mang điện thoại theo, về thấy số mà ko biết là của chị, để em lưu lại ^^ Hehe chị ơi, từ đợt trước em bị khủng hoảng đến h đi đâu cũng đem theo 200 -300k thui (phòng bệnh hơn chữa bệnh chị ạ).
Báo cáo là mình về rùi nhưng mưa to nên không ghé mua chao được,hihihihi tưởng là lấy chao đổi chanh dây nhưng hổng được rùi.
Có xe buýt,cách tp 22KM,thuê 10 năm cũng ok.Ở đây thường người ta ở đến khi chán thì đi(vì có nhà rùi)Chổ này an ninh,có bảo vệ nói chung y như chung cư nhưng tóm lại ở đây thì hơi bùn.Nếu đồng ý thì chị dặn nhà cho vì không có liền đợi có ai dọn đi mới có,có khi hơi lâu.
oái...oái.....trùi ui bà nì tự nhiên đưa cái hình của simon ko có mảnh vải che thân,lở mai đây simon thành người nổi tiếng rùi lại bị thiên hạ dèm pha là khoe hình để tự lăng xê,mất danh giá con trai hết.....gấu uiiiiii
ôi ôi không sao đâu, nếu mà em nghe máy, cho chị địa chỉ shop đó thì không biết tình hình sẽ thế nào nữa
@ Mẹ Cun& Beo : hum nay seo h này lạc vào nhà hỉ ,ko dẩn mí con đi chơi seo ? Nhìn hình thấy mẹ Cún & Beo và Hada có 2 con mà giữ phọc hay quá ,ngưỡng mộ vô cùng .
Bên nhà mới em có khai báo hết,giấu kỉ vẫn bị chồng phát hiện,công nhận hình như ax nhà em cài camera ở nhà hay sao ý.hihihihi
ôi giời ơi, lần đầu thấy có người khen mình đấy, phải nói là gấu mẹ mới đúng, không giảm được lạng nào từ khi bé Beo được 1 tháng tuổi đến giờ. Kiểu này btktran làm mình mất ngủ đêm nay mất rồi
Hehehe tự nhiên sang nay mún thay đổi avatar, thấy cái pic chụp bằng mobile hùi simon 9 tháng là up lên cho mọi người xem Gấu con cho đỡ bùn í mà....:bear: