Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Tình hình là em đang cần mượn 1 cái dụng cụ đánh bột mì làm bánh ...ai có thể cho em mượn đỡ 1-2 ngày ko ah....Thanks
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nếu mọi người không mua đĩa thì em lại "ôm sô" nữa hả ^^.......làm xong giữ lại cho chị 1 đĩa nhé.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ừh, năm ngoái đúng là dư đồ ăn (năm ngoái đa phần thức ăn là do mọi người ủng hộ, chứ chi từ tiền đóng góp ra kg nhiều lắm - ví dụ cúnbeo làm 2-3 dĩa salad Nga, chị Hà làm khá nhiều chả giò, chị làm gỏi đến 3 dĩa hehehe) nhưng thực chất mọi người ăn uống không được no ( chị đoán thế ) vì chương trình của nhà mình năm ngoái khá lủng củng, kg được bài bản, thiếu hoạt náo viên, MC nên phải sd cây nhà lá vườn nên MC cô Tiên tina và ba của bắp luộc chẳng ăn uống gì, còn mọi người thì ăn qua loa để tập trung tặng quà cho các cháu ... nên hy vọng năm nay sẽ "chuyên nghiệp" hơn - mong mọi người được ăn uống và vui chơi no say - nhưng cái này rất phụ thuộc rất nhiều vào sự tham gia của cả nhà đó !!! ĐÚNG GIỜ - HĂNG SAY - HẾT MÌNH trong cả ĂN và CHƠI !!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM em mất dt mất số chị rồi, nt cho em đi.. 0903333281 ha, em về quận 10 rồi... hẹn nhau trên trung tâm luôn đi hihih
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mẹ tina ơi, mẹ boom đăng kí 3 người lớn / 6 bé nha. Mẹ boom sẽ nhờ mẹ subo đóng phí dùm. (Cám ơn Chị Phương nhìu nha.)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em xin chia buồn đến anh Tuấn, chị Thùy và gia đình. Mong anh chị giữ gìn sức khỏe .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM @ Tina : Mình còn nón đỏ noel của năm trước, năm nay mình sẽ lấy ra xài lại. Tina đừng mua nón cho cả nhà mình nhe. @ Cả nhà : để tránh lãng phí , nhà mình ai đã có nón vui lòng mang theo và thông báo cho tina để tina không mua dư. Cám ơn nhiều nhiều.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Năm nay rút kinh nghiệm, vừa ăn vừa chơi chứ không ham chơi quên ăn như năm trước nữa, để dư đồ ăn uổng quá xá !
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị thấy năm noel năm rồi có món sup được các bé khoái lắm..năm nay mình tiếp tục món này nha e!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Tina oi, tu day den do chi se nói ox cố gang chay qua em dua tien nha, dao nay chieu nao ong cung lu bu khong ghe duoc.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thấy các mẹ vất vả quá, Thấy mọi người thường thuê khách sạn và nhà hàng làm luôn. Các mẹ tham khảo ở dưới nhé Ðề: Tư vấn giúp em chỗ đãi tiệc cho cty ở TP.HCM Hi bạn! Theo mình bạn có thể thực hiện như sau:1/. Đăt ở một số nhà hàng bufet 2-3 sao như là: Thiên Hồng Q5; Đồng KhánhQ5; SaiGon Star Q3 nhưng ít có khả năng được phòng riêng trong đêm Giáng Sinh.2/. Đặt tiệc bufet tại một số Nhà hàng phục vụ theo yêu cầu và trả tiền thuê 1 mặt bằng đẹp, ví dụ: bạn có thể thuê Nhà khách Sở Ngọai vụ đường Lý Thái Tổ Q10; Nhà khách Hữu Nghị đường Lê Duẩn Quận 1; một số Nhà hàng nhận làm tiệc bufet tận nơi theo yêu cầu của khách như: hệ thống SàiGòn Tourist (làm buffet tại khu Văn Thánh, Bình Quới); hoặc nhiều nhóm nấu ăn ngon (hỏi thêm bè bạn hoặc xem Báo Phụ Nữ để biết). 3/. Bạn có gần Q5 không? Nếu có bạn có thể liên hệ Trung tâm Văn hóa Q5 để đặt tiệc bufet, chọn địa điểm tại Nhà hàng Như Ý để có 1 không gian riêng, máy lạnh; hoặc chọn sảnh lầu 1 Trung tâm văn hóa để có không gian riêng, quạt, lộng gió và ngay trung tâm vui chơi đêm Giáng Sinh. Tuần trước mình đặt tiếp Đoàn tàu Đông Nam Á đến Q5, cũng tổng cộng 70 phần, 30 món gồm cả tráng miệng, thức uống; giá chỉ có 145K/người. Nếu tính tăng phí cho đêm Noel, giá chắc 200K. Món Hoa - Việt. Mình quen sếp lớn ở đây nên mình yên tâm. 4/. Hoặc là đặt tiệc bình thường, tại 1 Nhà hàng xịn. Ví dụ Sake Thượng Hải ở Q5, mình thích nó vì không gian đẹp, ăn ngon, phục vụ tốt. Nhưng thật tình là ko biết hôm đó nó còn chỗ hay không? Vì nó có 3 sảnh để nhận tiệc thôi, cty mình chỉ có 7 bàn, nếu có tiệc đám cứơi - sinh nhật gì lớn hơn thì nó ko nhận mình đâu. Chúc bạn tìm được phương án tốt nhất
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM tối nay moi co chut thoi gian loi nguoc vai trang, hoi muon nhung cho minh gui loi chia buon den gia dinh anh Tuan- Thuy nhé
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thực ra món này cũng kg mất nhiều thgian nhưng cần ăn nóng, cả nhà muốn thì mình sẽ làm thêm ít ít cho các con ... nhưng nếu cháo nhiều thì sợ dư ra đó nghe ... hihihihihi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nhớ quá đi chứ...!hôm nào mình hẹn nhau đi ăn ốc nữa nha e! avata chụp hình mới của su đó,nhìn su có lớn hơn hôm gặp e chút nào k?