Hổng chịu đâu...hổng chịu đâu...toàn là thấy chị chú ý và thương Jumi không hà,em hông thèm lên tiếng thử coi có nhắc hông vậy mà chẳng thấy đâu giờ tức quá mới nhảy vô đòi quyền lợi nè...huhuhuhu...oaoaoaoa....
Nếu mọi người chịu đi ọp vt thì chắc phải mướn xe 50 chỗ ngồi, loại xe buýt ấy ,muh chuyện này mòi người ai đi ai không đi thế nào mới đoán được tổng số để tính thiệt hại cho mỗi người là bao nhiêu được đó muh....hihihi
Tina coi chừng anh Tuấn voi ảnh nhảy ra cứu mà lỡ trượt chân đè luôn cả Tina và Lucifer thì mới thiệt là lấy thịt đè người đó nhe. Tự nhiên họa vô đơn chí là mệt lun!
Nếu để đến tháng 10... chị nghĩ chắc mình phải làm chương trình hoành tráng 1 chút... in áo thun gia đình 10/10 nhé... và tổ chức đi thăm trẻ mồi côi...vv... kết hợp đi vũng tàu chơi... như thế mới có ý nghĩa nhỉ...hihihihih
Trùi ui, nói mới nhớ tới cái điện thoại, quên nó từ trưa tới giờ. Mai mọi người ở đâu mình chạy tới lấy cho tiện nhe tina, cám ơn trước!
heheheh, mai em có khách ở nhà , tận chợ lớn ah... chị ghé được ko ??? khách là Lucifer và Jumi đó ah...hihihi ...Chị ghé ăn trưa luôn nhé...
Lâu quá 0 dzô đây. Hội của mình giờ hoành tráng quá ta. Bữa nào off đây? Chúc hội của mình ngày càng lớn mạnh nhá.
Đâu bít h này Lucifer còn lên nhà tưởng em lên lịch đi chơi với bạn rùi trong lúc đc sổng chuồng ấy . Lucifer phải cảm thấy may mắn vì lâu lâu mình trở về thời con gái .Khối người ganh tỵ ý trong đó có chị
Dậy sớm nhất nhà,vào điểm danh sơm nhất nhà.hihihihi mới 5h chồng gọi điện kiểm tra xem có đi ngủ bờ ngũ bụi ở đâu không:-\":-\"nên dậy sớm vô quét nhà pha trà để sẳn.
Hèn chi ....Mới đầu chị tưởng Lucifer nhớ chồng quá ngủ ko đc . Í quên chào cả nhà ,chúc cả nhà hum nay có nhìu điều bất ngờ vui vẻ . @ Lucifer ơi trà của em pha ngon lém ,thưởng em nè(u)(u)