Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hIC, nấu cho mọi người ăn, người ta hok bị, mình nấu ăn ít 1 mà lại bị, thế mới đau.Huhu.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bị cái này phải chích dầu em ui, hok có chích nước được .Chích dầu nên chỗ chích nó không đau mà thuốc chạy đến cơ là nó đau lắm .Hôm qua và hôm nay chuyển qua dùng Đông Y rồi, thấy bớt hẳn, nhưng phải uống thuốc và kiêng cữ đến một tháng lun.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM E hứa ngoan chị hổng tin nổi đâu. :mrgreen::mrgreen::mrgreen: chị đi chơi e à... hehe
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ghê vậy hả chị .? Nhờ trời em nổi mề đay tùm lum trong người nhưng mà cái mặt hok có sao hết, còn đến công ty được .Thuốc dầu chích vô đau lém chị ui huhu .Mà chả thấy bớt, em chuyển qua Đông Y mới thấy đỡ ngứa và đỡ nổi hẳn .Em ghét thịt vịt và thịt chim chóc nên chắc hok có đụng đến cái món bồ câu và vịt xiêm đâu ,hihi .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chúc mừng ngày PNVN Tám tháng Ba nghen. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ hạnh phúc. Chúc chị em m nhiều hoa, quà và những nụ hôn âu yếm nữa nhé...kekeke.....
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM To Cả nhà : Nhà Twophuong ko tham dự buổi óp tối nay được vì thằng cu bệnh rồi (bị suyễn), giao cho ba nó trông mình không yên tâm. Sorry cả nhà rất nhiều To Mẹ Bo (Levin) : Tha cho chị đi em, em quẳng cáo thế thì chị ù té chạy mất dép...hic hic...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM * mẹ Bo (Levin) : Em ra shop Kanebo ở đường Lý Tự Trọng là ngay cty phân phối mỹ phẩm của hãng này, ở đây các em tư vấn rất nhiệt tình cho dù em ko mua (nhưng nghe xong là chắc muốn mua ngay...hi.hi....) Giá cả thì tương đối chát hơn shiseido, tầm 15tr/bộ dùng được khoảng từ 4 đến 6 tháng. lọ kem dưỡng đêm chống lão hóa của nó có 2 loại : loại 4,4tr và 10,5tr 1 lọ. Có 4 bước dưỡng (thông thường ở các hãng khác là 3 bước) : 1/ Rửa mặt (550k - 1tr lọ 100ml) 2/ Lotion (giá khảong 2,2tr -2,8tr 1 lọ 200ml) 3/ Emusion (2,5tr - 2,8tr lọ 100ml) 3/ Kem dưỡng (4,4tr - 10,5tr lọ 40ml) Kanebo chị dùng hạp hơn shiseido. Trên đây là một ít thông tin cho em tham khảo thôi nhé.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mấy hôm nay thằng cu bệnh quá, đưa đi BV thì BS bảo nó bị suyễn bậc 1, thật sự là mình rất lo lắng và rất sốc, buồn. Nó nhỏ quá nên ko chịu ngồi yên cho mình xịt thuốc, và phun khí dung, mỗi lần làm là nó khóc om sòm, giẫy dụa dữ lắm, thật không biết phải làm sao...mà hít ko đủ thuốc thì nó cứ ho suốt, mệt, ko giảm bệnh tí nào...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM bệnh suyễn phát hiện sớm chữ đc đấy chị, bv Phạm Ngọc Thạch chuyên về suyễn í , thường trẻ đến 6-7tuoi là hết thì phải em nghe đồn giọng hát chị thía chứ bít đâu nà
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM em đang cần cho mắt chị ợ , da mắt của em dùng nhiều loại rùi mừ k hết chỉ bớt thui, k hài lòng lắm, dưỡng da em đang dùng của channel ...... tuyệt cú mèo lém
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM đừng lo quá chị à, bệnh này khống chế đc, nhà chị có ai bị suyễn k?? hồi trước bs cũng tưởng Bo nhà em bị suyễn, cho thuốc suyễn uống nhưng k tác dụng thế nên bs phán k phải suyễn ..........
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mua 5 con rồi,mà mua thêm đó..vì nó nhiều loại lắm em. vì Parkson bán rẻ hàng funny rẻ hơn ngoài ở ngoài,kể cả các khu chuyên về đồ chơi ở Tháp mười và khu đồ chơi gần chợ Vải soái kình lâm.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thôi ráng chịu khó vậy chị ui, cho mau khỏi. Vậy sau này cá ngừ có tên trong danh sách kiêng chính của chị lun rồi!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em còn hổng tin mình hứa vậy nữa mà Đi chơi về có quà hông chị Hỏi trước nếu có xí phần!!! Hè hè hè
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bên BV nhi đồng 1 cũng có chuyên khoa suyễn đấy em ạ. Nhà bên nội tụi nhỏ bị suyễn di truyền, chắc là tụi nhỏ bị thiệt rồi (đứa lớn nhà chị cũng mới bị luôn), bà nội, cô ba, cô út của tụi nhỏ đều bị suyễn hết, chỉ có ba tụi nhỏ là ko bị thôi.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cái vụ da vùng mắt thì khó trị lắm em ợ, chị thấy phải kiên nhẫn và dùng kèm biện pháp như chữa trị ở spa thì mới có kết quả, chứ thoa kem dưỡng không thì lâu lắm mới thấy tác dụng.