Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Panda hồi nhỏ cũng bị suyễn thở khò khè ghê lắm, một lần đã cấp cứu ở Nhi đồng 2 rồi vì thở khó .Nhưng trộm vía càng lớn con càng có sức đề kháng tốt nên bớt hẳn .Nếu trẻ bị mổ đẻ thì cũng hay có vấn đề vì đường hô hấp .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mẹ nó cố gắng lên nhé, bé nhà mình hồi 6 tháng cũng bị suyễn , khò khè suốt, khó thở hoài , mỗi lần phun khí dung cả ở nhà lẫn ở bệnh viện đều như cực hình í, còn phải đi cấp cứu nữa .Trộm vía con càng lớn đề kháng càng tốt, giờ gần 1 năm rồi thấy bé không bị lại nữa .Mẹ nó cứ cho bác sĩ theo dõi đều, và đừng cho bé nằm máy lạnh nhiều quá, nhưng cũng không được úm bé quá đâu .Kinh nghiệm của mình là vẫn cho nó ở phòng mát mẻ , mang vớ khi ngủ , ăn đủ chất để có sức đề kháng thì con sẽ vượt qua được thôi.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hihi em biếng vào chứ em ko đi đâu cả chị ơi, tháng 7 em sinh oi`, dạo này em làm bếing lắm, đừng có la em nha hihihi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nhà mình có chương trình 8/3 gì chưa ?Hôm qua hai vợ chồng trốn con đi coi ca nhạc, thấy " iu" nhất là "anh " Vũ Hà. Xem anh này giao lưu và biểu diễn còn hài hơn coi chương trình tấu hài nữa, cười muốn bể bụng lun .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM 2 vợ chồng bà chị lãng mạn gớm hihihi, em chạy qua méc panda cho xem, thấy toàn trốn panda đi xem phim với đi chơi hem ah`
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM 2 vợ chồng bà chị lãng mạn gớm hihihi, em chạy qua méc panda cho xem, thấy toàn trốn panda đi xem phim với đi chơi hem ah`
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hic, đi chơi xong rồi hôm khác lại dẫn Panda đi nhà banh mà , có qua có lại cho Panda nó khỏi tủi thân chứ, hì hì.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM happy woman's day 8/3 chúc chị em nhà mình luôn xinh như hoa , khỏe mạnh , hạnh phúc bên gia đình :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM chúc mừng sinh nhật muộn bé bo con nhà mẹ susu ngày 5/3 chúc con hay ăn chóng nhớn , khỏe mạnh nhe (u)(u)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ai da ....... hổm rày bận we' , chưa up hình ọp hum t7 cho all xem , chờ 1-2 nữa nhoa mesusu chị có vài tấm quăng lên trước đê.......
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Một ngày 8-3 wa đi mệt mỏi vô cùng chẳng đi đc đâu hết, chúc các mẹ 8-3 vui vẻ hạnh phúc đầm ấm bên gia đình thương yuê của mình nhé. các mẹ traỈ QUA 8-3 Thế nào ah, chia sẻ em nghe với, em bùn lém, vc bận chả đi đc đâu.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hôm nay mình cũng mệt vì nhóc con ốm,k đi học nên mình cũng k đi đâu được,đến chiều anh xã tranh thủ về sớm,chở con qua ngoại gởi,2 vợ chồng đi lấy món quà mà chồng order tặng mình được hẹn 8g tối mới có,đến nơi hàng vẫn còn bị kẹt chưa có 2 vc dắt nhau đi ăn,quay trở lại,có quà rồi,dắt díu nhau đi đón con,trên đường về ghé mua 2 li nước cam ,vừa đi vừa uống..đường đông như kiến ,mệt nhưng trong lòng vẫn vui
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Dạo này chị lười up hình ghia lun..nên k biết quăng dây cáp ở nơi mô,nơi tê..hẹn nha!nếu tìm k có sẽ xuống kêu mấy nhỏ bán lạc xon tìm 30 giây là có ngay à!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM HI,sao mà dám la em,có bầu mệt mỏi,nặng nề nên vậy đó...tháng 7 này kutin lên chức rồi. e sinh tháng này trời mát nên nằm ổ cũng khỏe..chứ chị sinh 2 nhóc nhằm tháng 3 ,nóng hầm hập,oải lắm.Mới sinh chị nhảy vào tắm rồi,bị la quá chừng..
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM SN Bo năm nay hơi buồn vì Bo bệnh,ngày sn phải dẫn vào nhi đồng siêu âm ,do đau bụng,có điều bo bị dành đồ chơi,hay máy tính là Bo lại nằm lăn ra đau bụng nên mẹ Bo cũng k biết thật thật,giả giả..nhưng nghe su rỉ tai ,bo giống giả bộ quá nên cũng đâm ra nghi ngờ...mà quyết định cuối cùng là vào viện cho chắc ăn.. ruột thừa và lồng ruột là 2 bệnh được loại ngay từ đầu...cuối cùng vẫn là rlth như mẹ đã định bệnh,cũng vì uống sữa tươi,chỉ có điều lần này lợi ,hại quá...do thật,giả lẫn lộn biết đâu mà lần.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vậy là trời cũng thương em đó,chứ chị thấy nổi mề đay là mặt cũng bị dề dề như cơm cháy luôn..à!thịt vịt và chim cũng có nhưng hải sản k ngoại lệ đâu nhe!trong mấy nhà hàng lớn có niêm yết cho mình biết món nào ăn với gì là sẽ kị, bị ngộ độc. Hôm nay đỡ nhiều chưa em?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hôm nay đỡ rùi chị ơi, mấy bữa bị dị ứng gần hai tuần em nằm nhà , coi phim, đi spa, báo hại sau khi hết dị ứng em mập thêm 3kgs 5.Hôm qua trèo lên cân nhìn không tin nổi, nặng lên tới 54kgs rùi, đành phải ngậm ngùi bớt ăn chơi để giảm cân thui . Bo bớt bệnh chưa chị ?Tội quá SN mà phải vào viện nè.Panda nhà em chán lắm, dạo này mê chơi quá, tối nào cũng vòi ba mẹ đưa đi chơi nhà banh, cả tháng nay hok lên kgs , em xì trét quá, nếu tháng này mà hok lên kgs nữa em cho đi bác sĩ dinh dưỡng thui .Chứ 18 tháng tới nơi rồi mà có 10 kgs rưỡi à.Mà lần nào đi bác sĩ Nhi Đồng cũng nói nó phát triển tốt, lanh lợi, còn mong gì nữa ??? Hic hic. 8/3 xã em đưa vợ đi coi ca nhạc, mua cho vợ đôi giày đẹp, rồi chìa ra tấm vé đi du lịch Côn Đảo ( hai vợ chồng thui, hok có Panda ) .Mà đi tận tháng 4 lận chị ơi vì cuối tháng này chồng em đi công tác xa rùi .Ổng khôn lắm kết hợp kỷ niệm ngày cưới và 8/3 là 1 đóa vì ngày cưới tụi em tháng 4 mà.Thui kệ, có còn hơn không hén chị.