Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nhà minh vui quá, mẹ nào cũng trẻ đẹp nữa, hôm nào có hội họp j cho e theo với nhé hehe nhưng e chi theo dc vào ngày thứ 7 thui, ngày thường thì đi làm, cn thi 2 nhóc con nghỉ học nên chỉ đi đc thứ 7 hichic
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM @all: Xin chào mọi người, cho mình gia nhập hội với, gia đình mình có ở Sài Gòn cho đến 1975 rồi sang định cư tại Little Sài Gòn, mọi người cho tớ vào hội cho đỡ nhớ quê hương nhé, hừm, thanks mọi người! Có off thì gửi ảnh cho mình xem nhé. Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM em nói chí phải .... hehehe .... bởi vậy càng ngày càng có nhiều pê đê .... thích làm con gái hơn con trai hôm trước có 1 pê đê đến nhà chị xin giúp việc nhà ..... chị từ chối khéo vậy mà còn hỏi chị " ủa sao vậy chị, chị chưa thấy em làm việc mà...!!! " chị vãi linh hồn lun ... nhắc lại còn nổi da gà nè
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM HKA lúc lớn tuổi ăn ảnh chị nhỉ , hồi xưa sao ít nên mình còn biết, giờ sao đầy trời dưới đất nên mình k biết hết đc
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM trùi ... nghe chị tả mà em ( uống sữa mà cũng k chịu uống à?? thường trẻ con làm biếng ăn, nhưng sữa thì k từ chối....
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM véo cằm bạn đồng hương vào nhà ... mình cũng hp nè...hahaha .... vào nam 22 năm nên mất gốc lâu rùi :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ối . có đàn rùi đây, bắt chân cái lào chào mừng bạn vào sg, nghênh tiếp bạn vào hội :finga::finga:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hehehe... tự dưng nhớ thành phố hoa phượng đỏ và thèm canh bánh đa we' hihiihihi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nhất trí với mẹ nó nhé, tớ đã ham vui rồi mà con tớ con ham vui hơn nữa mới chít chứ, chả hiểu con tớ giống ghen ai mà trội thế hihi...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ác đen hơn gà ác ... làm thèm mún chít ... bàn phím ướt chèm nhẹp hà hẹn 1 ngày cuối tuần ọp quán ốc đê chị em oi oi artymanartymanartyman: