Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Tui biết rùi..nhìn mấy nhóc mặc bộ đồ như hướng đạo ngày xưa cưng há! cô Tâm của Bo làm huấn luyện trong đó,trước tết t rủ cô T dẫn con vào tham gia mà cuối cùng t kg theo vì cn su,bo ngủ nướng đánh thức dậy sớm thấy tội,còn cô Tâm vì có năng khiếu,biết cách quản lí trẻ nên được tuyển vào làm huấn luyện luôn.Mà có điều hơi tốn kém,vì đi học ở Đài,Sing gì toàn tự túc k á!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM OK,hôm nào có cà phê thì rủ em đi nhé!chị biết nhà e rồi ngay đường đi vào Đầm Sen
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em đó giờ mới trả lời..dạo này chị cũng bận lắm,em thấy chị thức khuya ghê hok???thức khuya đi ăn hàng mới về,chắc tiếp tục nhảy cân rồi,k biết đến ngày đẹp trời nào vượt qua S nữa...có can chị cạnh tranh với e k?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mai đi làm về ghé t lấy ...nha!nhắn cho bà trên ya hu mà k thấy trả lời. Giờ này mà vào kiếm anh gồ nữa chắc mai dậy k nổi nấu đồ ăn sáng cho su nhà t quá..,
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Lâu ngày hok vô thấy hội nhà mình 888 rầm rộ quá. Hôm nay đang có chuyện buồn . Panda thì đang sốt mọc răng, mà sốt cao nữa .Còn Karaoke ở nhà tối hôm qua nửa đêm trộm viếng, lấy 4 cái xe của nhà và nhân viên .Sáng nay ông ngoại Panda phải làm việc với công an đây .:-(
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Trời, lấy những 4 cái xe mà ko ai hay biết gì sao chị? Khổ thân...Thời buổi kinh tế khó khăn, lại còn gặp chuyện này!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Sốt mọc răng thì bình thường thôi H ơi!,nhưng sốt cao thì phải chú ý,chườm khăn cho Panda hạ sốt,bất đắc dĩ mới uống thuốc thôi. Trời,lấy đến 4 cái xe ..vây là tụi trộm này đi cả băng ít nhất 4 tên đó..Mong là CA tìm được xe cho nhà H.dạo này giá cả leo thang,kéo theo đủ thứ hệ lụy
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em đang bầu bí đc 30w rồi, nên các chị cafe ở đâu báo em trc với nhé để em xin phép chồng. Hic...ông ấy chẳng cho em đi đâu... Mà có đi cafe các chị cũng nương tay cho em với nhé, tội nghịp em ít nói, chỉ đc cái...ăn nhìu . Mới ghé qua topic của chị Sure mà ku con lại kêu đói. Rõ khổ, toàn món em thích thôi. Đợi 1 ngày đẹp trời order chị Sure về ăn cho thoả thích. hehe
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em Heo ui,sorry em ,vì hôm nay lỗi hẹn nha!sáng sớm chị đã nhắn tin cho e rồi,mà k thấy trả lời..giận nổi mụn xấu lắm nha e! còn mấy voucher thì lễ nó k cho xài đâu,đang tính đi NT đây..đợi ..đợi,có vc 4 ngày 3 đêm là chụp đó.
Chào các mẹ, mình cũng ở tp.HCM, mới tham gia thôi, mình cứ tưởng diễn đàn này đa số các mẹ ở HN chứ, không ngờ các mẹ HCM cũng đông đủ không kém. Nhìn số trang mà mình choáng luôn, không có ý định đọc từ đầu như ở các topic khác mình vẫn thường làm thế. Mình có một công chúa 8t và một tên hầu 3t nhé.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM SURE mà đọc tin này chạy mất dép vì tưởng e tính thịt SURE đó. E đi khám nhớ hỏi bs siêu âm con được bao nhiêu kg?nếu còn nhẹ kg thì ăn bồi dưỡng cho con mau lớn,còn nếu gần đủ thì ăn bình thường ,vì mấy tuần kế nhanh tăng cân lắm,chỉ có tuần mình sinh là xuống cân hoặc giữ cân..đó là kinh nghiệm'của chị thui nha! Mấy chị vừa ăn,vừa 888 luôn,bầu bì thì đi gần gần thôi e.
Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Wellcome bạn vào chơi!mình cũng có 2 bé siêu quậy ,bé gái 7t,bé trai 5t. @Mình đang nhăm nhe 1 cái đèn đá muối tặng sn anh xã...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nhân viên có đến 10 người ngủ ở karaoke mà mất 4 xe không ai biết nên nghi là có tay trong đó mà. Ba em đang làm việc với CA , ba em quen biết cũng nhiều công an nên hy vọng sớm có kết quả .Huhu .
Re: Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Chào bạn, mới vào nhà đã nghe tin buồn của bạn, chia sẻ với bạn nhé.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Dạo này mất trộm nhiều lắm nhé, các mẹ cẩn thận hơn nhà. Xóm nhà em đã có 2 vụ, hic hic (trong đó có nhà em) Giờ nghe nhà mẹ Panda nữa, hic hic.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hihi...đọc lại thấy bùn cười thật! Em mê cái bánh rán nhất, vì đợt đi chơi ngoài Hà Nội đc mẹ thằng bạn mua cho ăn, bánh rán nhỏ nhỏ mà ăn chết ghiền! Lại còn nghe có bánh bông lan sầu riêng nữa...ôi trời...xem đến đâu bụng sôi đến đó, tự nhin thấy iu chị Sure quá đi mất! Em đợi đến 32w rồi mới SA, bữa giờ em tăng đc 9kg rồi, chỉ sợ vượt mốc 70kg thì chết mất, sanh xong ko còn hy vọng gì...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hì hì hì, thì em chuẩn bị tháng 8" phục dịch nhà nước, phục vụ nhân dân" nên học thói ma cũ ăn hiếp ma mứi trước, còn ăn hổng được, hiếp cũng hổng xong thì em kéo ghế mời ngồi năn nỉ làm lành thui:mrgreen::mrgreen::mrgreen: