Bị ho,sổ mũi,rối loạn tiêu hóa chị ơi,hôm qua đi nhi đồng khám,đã ròm còn lười ăn nên huhuhuhuhu...oaoaoaoaa....
ui chị ơi đừng khóc ạ, jumi hôm trc cũng ho sổ mũi và ói, ko chịu ăn j hết, h đã ổn rồi, chắc vài hôm joan sẽ đỡ thui. Joan ơi cố lên ngoan nào cho mẹ hết buồn nào.
Hôm qua Bình Dương mưa lớn anh xã đang ngồi chơi game tự nhiên nghe cái rẹt.....cháy modem,xong koi như là cai không vô nhà mấy hôm.....bùn....bùn....
Chị cũng bệnh từ khi đi vũng tàu về nè,nhưng tiếc tiền nên hổng đi khám,heheheehe,bảo hiểm y tế của chị ở bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh nhưng vào đó khàm bác sĩ hay vẽ ra đủ thứ xét nghiệm,mà các phí đó mình phải tự chịu,bị một lần nên sợ.....:-\"
hì hì bảo hiểm của em thì đi khám ở đâu cũng đc, mỗi ngày nó thanh toán cho 100USD. Mí lần trc toàn khám ở SVH nhưng hơi mất lòng tin nên thử qua Victoria khám thử coi sao, cũng gần nhà và 2 mẹ con cùng khám 1 nơi cho khỏe
Pm cho mẹ nó cái vụ rau má đây Tình hình là vẫn chưa mua được đúng như dự đoán...hết và hiệu thuốc chưa nhập về... Chạy mấy cửa hàng khác thì vẫn không kiếm ra. Nhưng mà mẹ nó à, tớ chưa có ox... Vẫn chưa có ai chịu rước tớ về mà^^ Baby tất nhiên là vẫn chưa có:-\" Nhưng mà ông anh có đứa cháu yêu lắm, nên lăng xăng đọc hết sách nọ sách kia để chăm cháu Hô hô. Tiện mai mốt lập gia đình và có baby cũng biết acchs chăm sóc bé mà Tụi mình dự định 3 năm nữa Hôm qua là tớ vẫn phải đi làm, làm tư nhân mà
Beo sao rồi chị ? Em có nhờ mẹ hương mua thuốc chống thẹo , để chị ấy mua được gửi vào em đưa cho beo dùng, nghe nói hiệu quả lắm
Mẹ tina ơi tinhf hình là vẫn chưa mua được#-o Huhu Sẽ cố gắng mua và gửi vào thật sớm cho bé để bôi chống thẹo cho kịp. Hức hức
Quét nhà sạch sạch Nha, kiếm dưới gầm sofa coi giúp chị có rơi tờ vé số nào ko ? Lượm lại chiều dò xem vó trúng ko , nếu trúng ăn mừng 1 tuổi hội mình làm hoành tráng cỡ holywood......hihihihihi
Hội nhà mình có Rada ( hội phó ) cũng chưa kềt hôn đó... ai cũng vào đây học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau muh....hihihi.... cầu mong hàng nhập về sớm để bé beo ko bị sẹo