Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM haiz, xui vậy nhỉ, hay chị thử gọi cho bên hỗ trợ của yahoo VN xem, hình như ngta có hỗ trợ những vấn đề như vậy đấy chị à
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM bác này nói đúng, mấy lần giật mình tưởng bị hack rồi, nhưng cuối cùng vẫn ok
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mới lội qua topic nhà em nè, nhiều bộ xinh quá .Đánh dấu để có dịp ủng hộ nè.
Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Hôm qua e đọc được nỗi trăn trở của chị trên facebook ,chị ơi hôm nay vào được chưa? em có vài lần cũng tưởng mất pass như chị ,em tá hỏa lên nhưng 2,3 hôm vào như thường do yahoo bị lỗi...
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hi chị đăng ki1 đèn đá muối chừng 2 kg nha chị pm cho em địa chỉ nếu rảnh em qua và lấy luôn nhé
Ðề: Re: Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM oánh dấu hàng nhà chị, năm nay em cho mít về Bắc nên phải sắm nhiều quần áo lạnh lắm, chắc chắn từ giờ tới Tết sẽ rủ con gái yêu đi.
Ðề: Re: Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Hôm trước em có đọc được một bài nói về vụ này chị, chủ nhân lên tiếng nên mới ngăn được sự cố ạ, mà hôm nay chị vào được chưa? Hôm trước khách hẹn em 4h nhưng đến muộn, em chờ mà sốt hết cả ruột nên không join vụ ọp ẹp được, thôi để hôm khác vậy hic, giờ em còn tiếc này
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đạt vào nhà đây, đi vắng có 2 ngày mà bỏ qua nhiều ý kiến quá nha Hiii Thanks bố mẹ mit nha chào mừng anh gia nhập HIii. vì mình k ăn ảnh, mà vì mình đen, mà do lúc đó mới đi giao hàng, hơi xa..nên lên hình k đẹp chứ ngoài đời cũng k đến nổi già vậy đâu nói k ăn ảnh thì sướng, mà mình k sướng chút nào... mà đang tranh thủ làm đẹp đây, lần sau hứa hẹn lên hình chắc chắn sẽ trắng trẻo và lên hình được đây... chờ em mẹ Đạt lần sau nhé vậy lần sau ọp mà có mẹ Đạt, mọi người cố gắng đi đông đủ nhé
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Lần sau 2 chị em mình cùng đi cho biết mặt nhau luôn nha. Cả nhà ơi đã vào được YM rồi, sợ quá cứ tưởng bị hack cơ. Lần đầu tiên sau gần 10 năm sử dụng mình phải đổi pass đấy.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Dầu tràm mọi người nên mua để sẵn trong nhà, vì nó rất hữu hiệu Có dầu thì các bé sẽ k bị để lại sẹo k bị muỗi chích, các mẹ đã mua thì có thể kiểm chứng Phòng muỗi cũng rất ok Sure chắc nhận được dầu rùi nhỉ, thoa mông thì vừa xoa vừa bóp nhé..hiiiii chắc muỗi sẽ k dám nhìn vào sure đâu..hiii, Mình sẽ phục vụ các mẹ làm cha mẹ hết mình
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị sure nhớ bóp đều 2 bên nhé! Kẻo vài bữa gặp lại thấy đi nghiêng 1 bên mất!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ẹc ẹc......cái này là hỉu lầm nghim trọng lắm nà...tui nói tui già hơn bà nên hok dám gặp, chứ hôk phải như bà nghĩ đâu. Đã già + xấu lại còn mới sanh nữa! Mất tự tin. hic........
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hii, đọc cái này tự nhiên thấy vui quá, cười 1 mình, sure ơi, đừng để ông xã hỏi sao nay mông em sao thế nhé..hiiii hiii, k sao chị à, có các baby như các mẹ dẫn đi ọp sao mà thích thế iu lắm, 3 bé nhà HCM .... 3 bé, nhà ai cũng đẹp, iu lắm bé Mit, nhìn là muốn cắn 1 cái....ước gì...
Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em ơi bình thường cũng phải tầm 2.5kg/cái, hiện chị còn khoảng 3kg không à, có được không em? Nếu em rảnh ghé chị ở Cống Quỳnh, nếu không chị gửi đến nhà cho em.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chào cả nhà đầu tuần (hơi trễ tí nhỉ ). Vừa lội lại xem ảnh ọp. Chà hôm đó mình ko đi được tiếc thật đấy.... Các mẹ ai cũng xinh, các con cũng đều dễ thương cả. Anh Panda đẹp zai quá nhá (hình như anh hơi bị giống ba anh nhỉ ). Còn em Mít nhìn là mún cắn phát ròi . Papa Mít tuyệt thật đấy, đưa 2 mc đi, kiêm thợ chụp hình, giờ lại còn post kèm ghi chú rất hóm hỉnh nữa, mẹ Mít giữ chặt nhé . 2 mc bà Duyên gần nhà nên nhiệt tình đi ghê nhỉ.... Ngóng được tin bạn Sure nhà mềnh bị xe hun à, chít thật, ai hun ko hun sao lại đi hun Sure nhỉ, ko bít cái xe có sao ko ha ha ha (Sure đừng giận nhé, chọc cười cho Sure đỡ đau đóa ) Còn gì nữa nhỉ......
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM oài, cả buổi tối bận rộn, giờ mới tranh thủ mò mặt vào nhà mình, các mẹ hnay cũng ít 888 nhỉ, k đông lém.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM huhuhu Các me đi of vui hong >.< em ko đi đc nằm ở nhà bùn mún chảy nc mắt hihixx Cảm cúm vẫng còn hĩ hix