Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM chị biết trai or gái chưa? e thấy nhiều người đổi đầu con là dấu hiệu nghén khác nhau đấy.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nhớ ngày mới cưới xong, cái đầu em như tổ chim, xơ xác! Trước đó, tóc thì dài, thẳng mượt, nhuộm màu hạt dẻ (vì em ko chịu đc màu đen). Đến ngày cưới, chị trang điểm cho em ở Biên Hoà uốn giả 2 lần, kẹp cho chết tóc luôn, hic.....Lặn lội chạy qua đến gần sân bay, tiệm Hiền Anh ấy, tút lại tổng thể: matxa mặt + gội đầu, cắt + uốn phồng tự nhiên (kiểu Minh Hằng trg phim Ngôi nhà hạnh phúc) và bị dụ dỗ thêm 1 chai dưỡng tóc; tổng cộng hết 970k + tip 30k. Hơi xót nhg rất hài lòng vì mình trông xinh quá! Cơ mà về nhà vài ngày sau là "mất" kiểu tóc ấy rồi! Ức quá đi mất!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Éc, bà đẻ 1 con tư vấn bà bầu con rạ, si nghĩ, quyết định, nếu hiệu quả thì chị em tốt, nếu hậu quả thì SUre hổng biết nhà Xù nghen, hahahahahaha:axe::axe::axe:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Èo...ngta mới đẻ nên chia sẻ thui muh! Nếu có hậu quả thì em chạy ra sau nhà chị...núp...an toàn
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ơ.....bụt nhà ko thiêng! Em toàn lân la chỗ xa xa. Chẳng may mà ko hài lòng thì ngta còn cửa sống nữa chứ!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Dạo trước chị vào thường xuyên mà có thấy tin nhắn của e đâu..hay hôm e gởi mạng bị lỗi??!chị nhớ mà hôm nào nhờ e ship hàng xong đi ăn bún riêu luôn nhé!chị dạo này tần số shopping giảm do bo nhà chị còn nghỉ hè,mà shopping đủ thứ chứ riêng gì giày..e còn ở chổ cũ kg?nếu còn là gân nhà chị đó,có đi đâu qua lotte,parkson,coopmart thì hú chị nha!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM giống chị nè!giờ hỏi quán ăn ở q11 k biết quán nào hết,biết toàn các quán ở quận khác thôi.Vậy mà cũng tổ trác đó,hôm bạn chị ở HN vào sg công tác rủ nhau cà phê chị hẹn ngay quán x cream q1,nguyễn trãi,bạn chị đến k thấy gì hết chị nói qua bánh xèo 10 xiềm đi..đối diện quán x cream ai dè cũng đóng cửa nốt,vừa lúc chị tới 2 đứa lội vài bước gặp ngay 1 quán cà phê to bự hơi mắc tí mà thức ăn ngon,nhất là cơm chiên cá mặn.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hic, tóc của chị xoăn tự nhiên kiêu dợn sóng, bao nhiêu lần đi ép thẳng mà hoàn toàn thất bại, ép ở Thìn Hai Bà Trưng gần 2 triệu mà nó cũng chỉ tồn tại được đúng ...1 tháng .Sau bao nhiêu lần quyết tâm tóc thẳng bi giờ chị hoàn toàn thất vọng rùi, còn chỉ cần uốn nhẹ chút là nó giữ nếp đến cả năm luôn í.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hic hic hic , mình thì nghe thấy ai nói học toán là nghiêng mình ngưỡng mộ ngay .Vì mình cũng dốt toán cực. Chúc em cuối tuần vui vẻ nhé. Nghe em nói mà chị loa quá là loa , vì cũng sắp thả tập 2 đây. Tập 1 mang bầu Panda sướng ơi là sướng, không nhức đầu chóng mặt nghén ngẩm gì hít, hok biết tập 2 thế nào đây . Tối hôm qua nằm mơ thấy mang bầu đẻ đứa thứ 2 vào ngày 25/8 , đẻ con gái nữa chứ .Ak ak , hok bít có điềm gì hôn...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chào buổi sáng cả nhà, em vào điểm dnah ạ, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé ^^
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nhà mình ới ời..vụ án giết người,cướp vàng ở Bắc Giang đã được được CA phá án rồi đấy!... Đã bắt được hung thủ đầu tiên vụ thảm sát tiệm vàng Bắc Giang (Phunutoday)- Chiều 28/8, theo nguồn tin riêng của báo Phunutoday, CQĐT công an tỉnh Bắc Giang đã bắt được một trong 3 hung thủ là người tham gia trực tiếp trong vụ trọng án cướp vàng Ngọc Bích, giết chết 3 người và một cháu bé 9 tuổi bị thương. TIN LIÊN QUAN Vụ cướp vàng chém cả nhà: Bé Bích có sức sống kỳ diệu, đang hồi phục Dựng lại hiện trường thảm án tại tiệm vàng ở Bắc Giang Vụ cướp vàng chém cả nhà: Dân sợ hãi, đóng cửa từ chập tối Bắt 3 nghi phạm trong vụ thảm sát cướp vàng ở Bắc Giang Vụ cướp vàng, chém cả nhà: Hung thủ lộ diện Sáng sớm ngày hôm nay (28/8), đối tượng này đã bị bắt sau 5 ngày lẩn trốn (danh tính của hung thủ vẫn chưa được xác định). Tiệm vàng Ngọc Bích - hiện trường của vụ thảm án Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm Bộ Công an đã cử nhiều lực lượng nghiệp vụ đặc biệt tinh nhuệ phối hợp với Công an tỉnh điều tra, truy tìm hung thủ gây ra vụ thảm sát. Ban Chỉ đạo chuyên án do Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống tội phạm Bộ Công an (Tổng cục VI), làm Trưởng ban; Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục VI và Đại tá Phạm Văn Minh, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, làm Phó trưởng ban. Tại CQĐT, bước đầu hung thủ đã thừa nhận hành vi giết người man rợ của mình. Hung thủ được xác định chính là cháu họ của gia đình anh chị Ngọc - Chín, và cũng chính là chủ mưu trực tiếp lên kế hoạch, thuê người gây ra vụ thảm án trấn động phố Sàn ngày 23/8 vừa qua. Thông tin ban đầu cho biết, lợi dụng là cháu họ thường xuyên ra vào qua lại với gia đình nạn nhân, nên hung thủ đã nắm gọn được lịch trình sinh hoạt cũng như đường đi lối lại trong căn nhà này. Một kế hoạch cướp của đã được vạch sẵn, đêm ngày 23/8, hung thủ đã thuê 2 đối tượng nữa là người miền Nam để trực tiếp cùng tham gia cướp vàng. Hiện 2 đối tượng kia vẫn đang lẩn trốn. Được biết, hung thủ sống gần nhà anh Ngọc, là cháu họ nhưng hôm diễn ra đám tang của gia đình anh Ngọc - Chín thì đối tượng này lại không có mặt. Thay vào đó, là một đối tượng khác được cho là tay trong của hung thủ đã quay lại hiện trường và thường xuyên liên lạc cung cấp thông tin vụ việc cho hung thủ bằng một số điện thoại khác. Số điện thoại hàng ngày của hung thủ đã bị tắt máy. Chính sự vắng mặt bất thường cùng với những thông tin thu thập được nên đối tượng đã bị lọt vào tầm ngắm của CQĐT, bằng các biện pháp nghiệm vụ, sáng sớm hôm nay lực lượng công an Tỉnh Bắc Giang đã phối hợp vây bắt được đối tượng. Hiện cơ quan Công an đang tiến hành lấy lời khai, điều tra tiếp vụ việc.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vậy thì đi ăn liền đi em ui!chị là vậy đó ,cũng may cũng ít thèm gì.. ngoại trừ xem trên báo,tivi quảng cáo món mới là mới manh nha!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thời buổi này đến họ hàng người thân cũng đối xử với nhau như thế được thì biết làm sao mà tin người ngoài đây nhỉ, hic, thằng ấy ác quá........