Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chào cả nhà buổi sáng vui vẻ nha. Hic hôm qua em bị té xe 2 lần, mà lần nào cũng lãng xẹt ko à, cách nhau 5 phút, 1 nhát là lối quẹo vô cty, do cái mũ áo tự nhiên bay lòa xòa nó che mất tầm nhìn, Phát thứ 2 là phi xe lên vỉ hè, tránh xe khác luống cuống bóp phanh trước ( tay ga có mẹ nào bị lỗi này không ? ). cũng may là ko sao chỉ ê mông thôi, với tức ax ko hỏi đau ko hỏi mà mắng té tát. Lúc về đổ xăng thấy chú bán vé số, nghĩ mình té 2 lần mua 2 vé ( không biết có đen tình đỏ bạc không ).
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Có mẹ nào đọc THẾ GIỚI GIA ĐÌNH giống em không Có mẹ nào thích đồng hồ ? Em thấy có mục RẺ TUYỆT đang giảm giá đồng hồ dây da HALO trị giá 880k giảm 70% còn 264 k (cái đồng hồ này em thấy quảng cáo giá 880k lâu rồi, trên googel ) thời hạn mua là 14/9 đến 21/9 giao hàng tận nhà gọi điện thoại số 08 3930 4262
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chào cả nhà, mình mới bị bệnh một trận tơi tả nên hôm nay mới online, rất cảm động vì sự đón nhận nhiệt tình của cả nhà, chừng nào ọp ẹp nhắn mình với, sẽ ra mắt bằng cây nhà lá vườn, thế nhé. Mình tên Quyên, sinh năm 1974, cựu công dân Hà Nội (đã mất gốc, vô cùng xin lỗi Hà Nội), đã sống ở Sài Gòn được hơn 20 năm. Rất vui được là thành viên của nhà mình. @congaiyeu.com: Mình đã coi những bài post của bạn, thông cảm và chia sẻ với bạn. Đừng bi quan nhé, bán hàng online không có gì xấu cả bạn ạ, nhờ bán online nên mình quen được nhiều người dễ thương lắm cơ, đương nhiên ở đâu cũng có người này người nọ, nhưng chắc chắn khách dễ thương luôn chiếm đa số, đừng buồn nghen.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Các chị ơi, dạo này bán hàng thấy mệt và nản qua, vơi cả tâm trạng cứ trồi lên sụt xuống làm ảnh hưởng tơi việc học , mà năm nay em lại làm luận văn nữa chứ, nên em đang có ý định thanh lý hàng để nghỉ một thời gian, các chị co quen ai bán shop thời trang cho bé hay cần mua đồ cho bé giá rẻ giới thiệu em với ạ, cảm ơn mọi người nhìu
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cũng có mặt em ở đây luôn hả Nhím, chị hẩy 1 phát rồi đấy nhé, có quà cáp tống tiền gì hôn nè, hì hì hì
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thì theo có 1 nhà phải nhanh chứ, đâu có lang thang nhà khác mà du nhập đâu(^_^)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Lỗi này hình như chị em phụ lữ mình ai cũng gặp(^_^) Chiều về sổ trúng khao nha
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Sure k có hứng thú với mấy món đó nhưng cũng cám ơn thông tin nhà Me mit nhé!!! PS: Mít khỏe hẳn chưa???
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hehe, em tung tăng khắp nơi, làm đủ kiểu mà vẫn ế chỏng ế chơ đây chị ơi, em chỉ sợ bị phân tâm rùi làm luận văn không tốt thì khổ, nên mới có ý định thanh lý ấy chứ, hic, hùi mới làm thì không nghĩ là bán online cực vậy, :d giờ làm rùi mới thấy nó ảnh hưởng tới công việc nhiều quá.....chưa mún nản đâu, vẫn còn nuối tiếc lắm nhưng cứ sợ tôt nghiệp điểm thấp thì chết dở hihi