mẹ behuy à, đừng chủ quan quá , mấy bs cứ xem sơ sơ, nghe ống nghe rồi nói là viêm họng, viêm phổi lâu dần nó thành suyễn, bệnh gì thì bệnh k dc để bé ho và sổ mũi quá 4tuần...trước đó bo nhà mình lâu lâu cũng ho nhưng uống 1 toa thuốc tây hoặc xông là hết...sau tết uống thuốc cứ hết thuốc hôm trước hôm sau là bị ho lại...nhất là sổ mũi rất nhiều...xịt ovitrin thì bo nghẹt mũi...xịt nước muối sinh lý thì sổ mũi lại....nên k thể nào hết sổ mũi dc.....từ đó đến nay đi khắp nơi....thuốc đông tay nam...tới giờ vẫn chưa hết...bây giờ bs nghi ngờ bị suyễn...trời ơi bị bệnh này là mãn tính , bệnh suốt cả đời mà k hoạt động như ng bình thường dc...đang rầu lắm đây...bây giờ phát hiện sớm may ra còn kịp
ai chưa đăng ký nhanh nhanh chân nha.... Mecunbeo : chị đâu rùi??? mai có đi chạp chạp ko chị ???... Cho Cun đi cùng chị nha Hada : mai chị có đi không em mang nước chanh dây cho chị nhe ...ah cả giỏ xách cảu chị nữa chứ...hihihi Valentina : không rủ cô này cô ấy lại khóc kêu bỏ rơi nữa đấy... đi chạp chạp nha chị...hihhihii twophuong : chị đâu rùi...chương trình ăn chơi nóng hổi thế muh không thấy chị... alo ...alo... mai đi chạp chạp nha chị.... Bapluoc : mai ẵm bapluoc đi luôn chị ...để xem mai xe rảnh em kêu tài xế ghé đón mẹ con bapluoc luôn... có gì tối nay alo cho chị nha... Hội Trưởng chắc bận rộn chăm Bo rùi... hic hic.. tội nghiệp HỘi Trưởng quá...Còn Rada ...RADA em ơi... mai đi ăn nhé... sẵn ghé nhà chị lấy bánh cho các bé luôn Còn mẹ nào mà em quên không nhỉ ??? Các mẹ ơi...đăng ký danh sách ăn chơi ngày mai đi nào.... giảm stress cuối tuần nào...lalalallalalalal
chị và Bo nữa nè....chị cứ đăng ký trước để đó nhé...nếu lỡ k đến dc vì lý do ngoài ý muốn thì đừng trách nhé.
Dạo này bận quá huh em....??? Nhìn Rada bận rộn nhớ hồi còn đi làm ở cty Capromos... lúc nào cũng thấy quá nhiều việc làm hoài , chỉnh đốn hoài không hết được... chỉ cho nhân viên làm ... làm xong thấy ko hài lòng lại tự mình xử lý.... rùi thì có người nói " nhỏ mà làm nhiều quá ko lớn nổi " Rada ơi ráng chia việc kiếm người giúp đi... em làm kiểu này mất sức lắm... Còn phải có sức khỏe để lo cho gia đình nữa muh em... ko nghĩ đến bản thân em nhưng phải nghĩ đến gia đình nữa em ah.... ah muh làm mật tối về khuya ngủ hàng lanh kiểu này bệnh chết...akkakaka...từ nay trở đi chị nhờ hada order phòng ở khách sạn shereton khi àno làm về trễ quá thì qua đó muh ngủ ...đừng ngủ hàng lang nữa nha...( hahahha nghe cứ như hội mình là gia đình đại gia nhỉ ).....Cố lên Rada ơi...cố lên,....
Hum nay em có nhà k búp bê?[/QUOTE] Có chị ah,,, chị ghé qua em nha 43 lê quang sung fuong 2 quận 6- ngay cổng ra bến xe chợ lớn Thanks minhdung
da chị, là nguyên chất ... nhưng không phải em làm muh là người ở đà lạt họ làm rùi đóng chai gửi lên tp cho em ... chuyến xe khuya họ chở lên sáng 8h là có để uống rùi....nhưng có điều bất tiện là ko để được lâu chỉ để được 5 ngày là uống ngon ,.... vì họ ko cho chất màu và chất bảo quản nên ko để được lâu... nếu muốn để được lâu thì phải để ngăn đá... khi nào uống thì rã đông...
Okie HỘi Trưởng... mọi người nhớ lém lém muh.... nếu Bo khỏe khỏe chút dẫn Bo đi đổi gió cho mau hết bệnh chị ah
Có chị ah,,, chị ghé qua em nha 43 lê quang sung fuong 2 quận 6- ngay cổng ra bến xe chợ lớn Thanks minhdung[/QUOTE] Chút chị ghé chơi nhé!!!!!!!!!!!!!!:-\":-\"
Chút chị ghé chơi nhé!!!!!!!!!!!!!!:-\":-\"[/QUOTE] Okie chị... khi đến nói mấy người bán đồ nhựac ở dưới bấm chuông em xuống nha... vì ở dưới nhà em cho người ta thuê bán đồ nhữa i'....Gặp Dung nha chị... gặp Tina chẳng ai biết đâu...hihihihi
Bo nhà chị bệnh chứ vô tư lắm...chạy nhảy đùa giỡn bình thường..còn nhỏ nên k hiểu gì là bệnh cả...chỉ hay ho và lâu lâu phải xì mũi..rồi thường xuyân uống thuốc....chỉ có mình là ng lớn biết nên lo và buồn thôi
Chị ơi thế bé nhà em cũng giống nhóc nhà chị đó , uống thuốc hết bữa trước bữa sau bệnh lại .... bị sổ mũi từ tháng 4 tới giờ chưa hết chị ạh , mà cứ đi hết bác sĩ nọ đến bác sĩ kia ... làm sao bây giờ hả chị ..... chả lẽ ngày nào cũng uống kháng sinh .... ôi tội nghiệp con quá ....
bé nhà em cũng thế đấy ... chị ơi bên sing ấy dang dịch H1N1 đó : nhóc con sếp em qua sing về bị nhiễm H1N1 đấy , phải cẩn thận đấy chị ah. bé nó vốn đã bệnh rồi không ... thì lại khổ ..........
Thế thì cũng okie... em sỡ bệnh mà trở nên ù lì ko ăn uống ...rầu lắm lắm luôn ấy ...Mai cố gắng sắp xếp đi chị nha.
Lỡ hẹn với Lucifer đi ăn rùi... nên kế hoạch đi ăn xong kéo về nhà Valentina chơi.... hoặc ngược lại ....hehehheh....KHông biết mọi người ý kiến thế nào nhỉ ???? hihihihii
trời...cũng lâu rồi đó...em đưa cháu đến bện viện phạm ngọc thạch đi, ở đó ng ta chuyên khoa về đường hô hấp đó...nếu 2 bên nội ngoại k có bệnh di truyền về đường hô hấp thì đỡ lo (mà ng ta hay gọi là cơ địa), phát hiện sớm hy vọng tránh dc suyễn, lao, viêm mãn tính, con em đã chụp x-quang chưa??? chụp đi rồi xem thế nào...à mà đến bv PNT 2 mẹ con nhớ đeo khẩu trang y tế nha.
chị ơi thế nhóc nhà chị chụp X - Quang rồi ah , em cho đi khám ở nhi Đồng là chủ yếu thôi, nếu do di truyền thì sao vậy chị có chữa khỏi dc ko nhỉ ?
di truyền thì k chữa dứt dc đâu, bởi vậy lúc nào cũng phải có ống xịt thuốc bên cạnh...và k dc vận động nặng..ngủ thì có tiếng rít trong lồng ngực và khó thở do phế quản bị hẹp và có chất nhờn em vào đây tìm hiểu thêm http://www.hensuyen.com/
@ Hội Trưởng : em và vài người có ý kiến sẽ làm áo thun cho hội mình... in logo và chọn màu áo đồng phục cho hội mình... để mỗi khi ọp ẹp thành viên mới tìm thấy xa xa là thấy liền... muh ngày kỉ niệm 1 tuổi hội mình mình sẽ tổ chức hoành tráng chút... tất cả moị ngươi tham dự đều mặc đầm phục áo logo hội mình... ý hội trưởng thế nào ah >??? có giống trẻ con không nhỉ ??? Hay là chỉ cần làm huy hiệu cho mỗi thành viên của hội mình thôi ??? chủ yếu nhấn mạnh tinh thần đoàn kết của hội mình ..Hợi trưởng cho ý kiến nha...