theo ý kiến riêng của chị thì chị thấy chưa cần thiết em à, vì số lượng thành viên của hội chưa ổn định, chỉ có 1 vài ng chủ chốt thôi, ngoài ra mọi ng cứ hội ý, đa số thắng thiểu số, ok??
Hix, hix, mình muốn đi quá nhưng "tài xế riêng" tối nay đi công tác gấp ko biết mai về kịp ko nữa. Mai mấy giờ, ở đâu vậy các mẹ?
me Bo ơi, chị cho bé đi khám ở bác sỹ Bảo ở gần ngã ba Ông Tạ xem như thế nào? Bác sỹ này chuyên khoa nhi, bác sỹ này giỏi lắm, 4 anh em nhà em từ nhỏ là khám bác sỹ này đấy, bây giờ con em cũng cho đi khám bác sỹ Bảo này. Phòng khám của bác sỹ Bảo ở đường Phạm Văn Hai, Tân Bình, cách đầu ngã ba Ông Tạ khoảng 6, 7 căn nhà. Chị cứ tới Ông Tạ hỏi người ta chỉ cho. Để tối nay về em tìm địa chỉ chính xác cho chị.
Dạ, cỡ 10-11 giờ gì đó đấy ah... chắc ăn là 10 giờ 30 chị ah... muh trễ cũng không sao cứ lên thẳng hoàng ty nha
Nhưng lần đầu gặp BS này chắc hẳn mẹ nào cũng phải sốc vì lối ăn nói của BS VD bác Bảo chỉ xưng tôi và gọi tất cả các bà mẹ từ lớn đến nhỏ từ già đến trẻ bằng "bà" hết, thứ 2 là nếu bé ho thì có 1 toa rập khuôn : viên nhỏ trắng, viên nhỏ tím, viên nhỏ xanh (nguyên văn BS), nguyên 1 xóm của mình nhà ngay gần BS Bảo đều cho toa giống y nhau, thứ 3 là lần nào khám BS cũng hỏi bé câu " con có đẹp khg??? con sợ chích khg??? chích con hay chích bạn kế bên??? " (BS bảo để thử phản ứng của cháu - nhưng lạ là đến khám 10 lần hỏi đúng 10 lần những câu đại loại như zậy) Túm lại, kết luận là 2 đứa nhỏ nhà mình khám bệnh BS Bảo khg hợp...
Vậy hả chị, em chưa nghe ổng nói vậy bao giờ. Con em bị ho bác sỹ kê toa cho uống thuốc nước, dạng sirô, uống được 3 ngày là hết ho.Hôm bữa con em bị nổi chấm đỏ, ai cũng nghĩ là sốt xuất huyết, đi khám BS Bảo ổng nói là bị nhiễm virut, đừng lo, vài ngày là hết, vài ngày sau bé hết bệnh. Em chưa gặp trường hợp như chị kể
Loa ...Loa....Loa....bà con cô bác ui...mai là ngày các bà mẹ chúng ta dành thời gian cho bản thân mình,cà phê cà pháo,ăn nhậu một bửa nhà. @Ngày mai có ai đăng kí khôngggggggggggggg? Ăn trước rùi ghé nhà valentina chơi một tí.
Nhà mình gần ngay đó, nhiều lúc con bé lớn nó bệnh mình bận quá nên đưa nó sang đó khám (đi bộ vài bước là tới), y như rằng lần nào cũng cho 1 toa như vậy, đã vậy trong toa còn có loại thuốc chống co thắt phế quản (có chất Ventoline) dành cho trường hợp bé bị hen suyễn và viêm phế quản gây khò khè, thuốc đó uống vào rất mệt, bị run tay chân, hình như tên thuốc là Salbutamol (viêm màu tím nhỏ), và loại siro BS Bảo thường cho uống kèm là atusin. Vậy mà BS bảo con mình khg viêm họng chỉ cho uống thuốc nhẹ nhẹ thui??? khg hiểu nổi...
Valentina ơi, công tác PR của em làm tốt lắm, ít nhất là đối với nhà chị, mọi người bây chừ chỉ mua sữa chua Well Yo thui hà, cử nhân nhân văn mà làm công tác kinh doanh giỏi ghê ...
Lúc này khg thấy bé Tuấn voi ta??? chắc bị chị em phụ nữ trong hội "ăn hiếp" quá phải hôn??? làm khg được nghe Tuấn voi giới thiệu món ăn gì hết à...
Duyệt... muh nó nằm khúc nào chị nhỉ ??? chưa ăn bao giờ ở đường hoàng văn thụ... có ngon không ??? nếu ko ngon thì qua cao thắng ... ớ đó ăn okie....vì em hay thường ăn ở đó mỗi khi lười chạy ra thanh đa...hihihihi
Chị ơi ngay cao thắng hay hoàng văn thu thì chị đi được muh đúng không ???? Nhớ chị quá.... chị bỏ bê nhà lâu quá.... làm mọi người nhớ nhớ nhớ....mong mong mong
Em trả lời dùm anh Tuấn Voi ah !!! Anh Tuấn voi dạo này đang chạy nước rút nẽn bận dữ lắm không có thời gian vào nhà chia sẻ món ăn với mọi người, đến thứ 7 còn phải làm việc nữa muh.... vì thế anh Voi hẹn mọi người qua mùa giông bão này sẽ xuất hiện lại
chị ơi, mai đi ăn xong rùi kéo qua nhà Valentina ha chi ??.. nếu thế chị nhắn cho Valentina gấp nha... vì chị ấy định nâu đồ cho mình ăn đó... chị nhắn bây giờ cũng được vì chị ẤY mới nhắn tin cho em xon g