Trùi, khen lèm méc cở wé chừng, hum ni mứ rãnh lên củm ơn chị đây. Đi công tác cả tuần rùi, hôm thứ 7 trốn lèm, dụ chị Phượng wa nhà mừ chị hôk wa, B...Ù...N... G....H...E^:neutral:
Jumi hôm nay đi đâu rồi nhỉ ? giờ này không thấy vào nhà....hay là ăn chè nhiều quá nên ngủ nhiều... chè thì mát nên làm cho con người ta ăn ngon , ngủ ngon.... lên kg cũng ngon luôn...lalalalaalallaal
Chị còn bùn hơn em, vừa bỏ lỡ cơ hội tham quan xem nhà vừa khg được thưởng thức mấy món khoái khẩu... món nào mà chấm chấm nước mắm, mắm nêm, mắm tôm, ...là chị kết lắm...
Từ hôm ăn nhậu tới giờ chẳng có thời gian vào thăm nhà,hôm nay vào mới thấy nhà mình hình như dạo này ít 888 thấy đọc mới có tí xíu là hết rùi,chúc mọi người đầu tuần làm việc hăng say,cuối tuần ăn nhậu lăn quay....kakakakaakakka:-\"
hờ hơ hèn chi 2 mẹ con em đi công việc mà cứ hắt hơi suốt, cứ tưởng bị H1N1 hóa ra là chị tina nhắc em ở đây.
Mẹ Cún & Beo đang tung tăng ngoài nha trang rùi,ghen tỵ ghê.heheheh chắc chị ý đi về có quà,mọi người nhớ canh lấy nhé...:finga::finga::finga:
Đi chỗ đông người có đeo khẩu trang không ? muh lúc em hắt hơi mọi người có né em không ???? tại sáng giờ không thấy em... thường được uống đậu nành... coffee đầu tuần nhưng hôm nay vắng em thấy thiếu thiếu nên nhắc đó muh
da, 26 tháng 07 mới ọp.... huy động lực lượng kiểm kê từ thứ 5 đến thứ 6 cho xong để thứ 7 đi ăn chơi chị ui....eheheheheh
Kim chi bữa nay chắc là chua rồi huh chị ??? ở đây mới mưa ào 1 cái giờ thì nắng lại lên cao nữa rùi...
chèm được đi nha trang nữa.... ganh tỵ quá....hic hic hic.... để gọi dt nhờ mecunbeo mua nem dùm...nem ngon ngon chấm nước châm ngon ngon...chèm chèm chèm...
đến bữa nay đã xử xong đậu nành chưa ? có ngon không ? còn chôm chôm và nước xoài không ...? chiều em ghé phụ chị chạp chạp nha...ehheheheheheh
@all Mí hum nay trời bão, gió độc lắm, các mẹ nhớ đừng để bé bị cảm nhé!!! mặc áo ấm thường xuyên vào nhé.