Hôm nay Hada chưa về nhà , chắc chiều nay có giỏ xách đẹp nên đi phố chơi rùi... đi khuya thế muh chưa về... chắc là có chuẩn bị sẵn 2 cục xương rùi... giỏ to muh....hehehhe...Đóng cửa thôi... Chúc cả nhà ngủ ngon
Thứ 7 vừa rùi đi qua nhà Valentina chơi... vụ đi ăn bánh canh trảng bàng này hẹn lại thứ 7 tuần này chị ah....muh em thấy chị trân trắng quá... có bí kiếp gì không chị ??/ hihihihihi[/QUOTE] Cám ơn em ,tại chị mí tháng nay ở trong nhà ko hà nên trắng chứ mai mốt đi làm sẽ đen thui . @ Jumi : hum nay 10 h mí mà còn lên nhà ,ko có bị Ax giàng máy seo ?
Cám ơn em ,tại chị mí tháng nay ở trong nhà ko hà nên trắng chứ mai mốt đi làm sẽ đen thui . @ Jumi : hum nay 10 h mí mà còn lên nhà ,ko có bị Ax giàng máy seo ?[/QUOTE] Hì hì thì tranh máy đc có tí xíu đấy mà ^^ Chào buổi sáng cả nhà, chúc một ngày mới tốt lành đến với gia đình chúng ta.
Tks, cả nhà thông củm nha, ba bắp luộc bận bịu quá, chưa úp hình lên được, vì chụp ít xịt àh, >100 tấm, sợ ..úp hơi lâu, hehe....!!!:-\":-\":-\"
Trùi ,mới đầu nghe bapluoc nói ít xịt tưởng thiệt ai dè ,cái vụ này seo giống chuyện của Tinababy quá "...anh ơi nhẹ thui ko thui rách cái bao là chết em đó ..." xem ko kỹ là hố hàng rùi .Hehehe
Món đó ở HN là tà phớ nhỉ? Nhưng hình như ko ăn với nước đường gừng mà ăn với nước hoa lài Hồi xưa hay mua về cho thêm tí đường rùi cho vô tủ lạnh tối về 2 vợ chồng ăn :-\":-\":-\" Nhưng dù sao cũng thích ăn theo kiểu miền nam hơn, hic cái mùi gừng thật tuyệt.
Hồ hồ Đúng là Tào phớ đấy mẹ nó ạ Tớ thích cái món í ăn mát mát. hay hay^^ Cơ mờ cứ nói đến ăn uống là cái món gì hay hay ngộ ngộ là tớ thích
Hello cả nhà... sáng giờ bận nói chuyện với mẹ chồng nên giờ mới online được... Chúc mọi người ăn tàu hủ ngon ngon... mình cũng làm 1 chén thôi....ehhehehhehe
Tớ vừa mới tức ảnh sinh tình viết được 4 câu thơ Haha Tặng cho bé Minh và mẹ bé í Tự dưng thấy hay hay Thấy ss quá đi mất