Chắc tối 11 chị đi tàu ra đó,thì em đi cho vui vì lễ phong chứa chắc làm ờ tòa giàm mục nửa,còn ở nhà thì nghe nói đãi tiệc ăn tùm lum hết,vừa gởi tiền ra ngoài cho ba mẹ mượn vừa ôm một đóng coupon nên không thuê xe cho mọi người đi mà chỉ mua vé mạnh ai nấy đi thui.Nhưng cũng hổng biết nửa,nếu có nhu cầu thuê xe chị nhờ em rùi.
Nếu chị về tối 10 thì sáng 12 anh xã chị đi máy bay ra Qui nhơn chứ đi xe hay tàu không kip.Anh lớn mà,chị là chị dâu lớn,quan trọng ghê chưa.:-\":-\"
ahhahahaa.... nai này là nai nâu chứ đâu phải nai vàng... rừng quận 4 là rừng giang hồ chứ rừng già gì...kekekkeke.... lúc trước nói đi đâu qua quận 4 là khiếp vía lắm ... chẳng dám đi đâu....
Hehehe có kíu tinh rùi,nhớ dụ bả lấy hết dùm luôn nhé.không thì chừa 04vé hai mẹ con đi cambodia chơi cũng được,tự nhiên hồi đó tới giờ thích qua cam mới ghê chứ,du đi bị say xe đứ đừ...:bear:
thế mình ko lầm hhehehhehe.... có người quen ở quy nhơn vẫn bay vào đây chơi nhưng muh ko biết là bay thế nào thôii...hehehhe
em chưa từng được tham dự lễ quan trọng với không khí là người quen như thế.... để thỏa thuận với hà mã cái ... rùi thì vù theo chị học hỏi cách làm dâu lớn....hehehehhe.....em cũng là dâu cả đây muh... lại là dâu độc nhất nữa i'''.... phải học hỏi nhiều rùi..
Ok. Lucifer & Tina oẳn tù tì coi ai đóng cửa nha. Hada đi đắng răng ( nói giống 2 nhóc) rùi đi ngủ đây. Chúc cả nhà ngon giấc!
Chị thì đánh trăng rùi,giờ chỉ chui vô ngủ thui,đóng cửa tắt đèn thui đi ngủ,chúc mọi người ngủ ngon..khò....khò...(bắt chước tina nè)
để em sắp xếp coi có đúng ngày chuột chuẩn bị đi mỹ ko đã... nếu okie em vù theo chị liền...nghe xong máu me lắm rùi....muốn bay liền ngay thôi...hehehhe
tại sợ ăn hiếp trẻ con bị tù nặng hơn hả chị...ehhehehehhe.... muh thường mấy ông béo béo thì ko dám ăn hiếp em... vì chạy ko lại em ...ehhehehehhe