Thôi mọi người đi ngủ đi ...em đóng cửa cho...để đi 1 vòng coi bẹc dê ngủ chưa ... rùi vào đóng cửa ngủ nha....lalalallalalalal....Chúc cả nhà ngủ ngoan.... ùa ngủ ngon chứ...hehehhehe....khò....khò....khò...
Sữa đậu nành: * Nguyên liệu này: _ 250g đậu nành _ 20g mè _ 50g đậu phộng _ 10 lá dứa _ Gừng ( nếu thích ) _ 2 lít nước * Thực hiện: _ Đậu nành + đậu phộng ngâm (khoảng 6-7h) rửa sạch đãi vỏ để ráo nước ---> Cho vào máy xoay sinh tố xoay nhuyển với 1 lượng nước vừa phải. Lọc xác, sau đó lại cho phần xác này vào xoay tiếp cho đến khi hết nước. _ Mè rửa sạch để ráo nước. ( Có 2 cách làm hoặc là cho mè vào cùng với đậu nành để xoay hoặc là lấy nước đậu nành xoay cùng - dùng luôn xác mè) _ Lá dứa rửa sạch, cắt làm 3 bó lại. ( Cái này cũng thường chế biến 2 cách, hoặc là bỏ là dứa vào nước đun sôi rồi để nhỏ lửa đun một lúc cho nước có mùi thơm lá dứa rồi dùng nước này xoay với đầu nành, hoặc là bỏ thẳng vào nồi sữa lúc đang đun) _ Cho hỗn hợp sữa đậu nành lên đun với lửa nhỏ, khi đun nhớ thỉnh thoảng quậy đều vài vòng, cho sôi 1 lúc rùi tắt bếp.
Sao mới 4h mí đã dậy rùi jumi???bộ hổng ngủ được hả? Chúc cả nhà một ngày vui và may mắn. ăn nhậu đê pa kon uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiartymanartymanartymanartyman:
Hôm nay lúc 2h em dậy hứng nước giặt đồ, xong vô ngủ đang ngủ thấy khó thở quá mở mắt ra thấy "chàng" gác 2 cái chân lên ngực em hic thế là hết ngủ.:evil::evil::evil::evil:
Viết về chủ nghĩa cá nhân, quan hệ xã hội ảnh hưởng thế nào đến định hướng nghề nghiệp chị ạ Có một thầy hướng dẫn nhưng mà cũng thấy mệt( Chào ngày mới cả nhà ạ
tối nay trước khi ngủ lấy dây cột chân chàng lại...chàng hỏi thì nói lý do liền... để mai môt ngủ ko quơ chân thế nữa.... tội nghiệp Jumi quá ..thôi đi ngủ bù xem ngủ được miếng nào ko???
trùi...càng ngày thấy hội mình đông vui và nhiều nhân tài quá....alallalalalalalal.....ngưỡng mộ quá đi thôi
Chào pà kon !!!! Nhà cửa dạo này vắng vẻ thế, chỉ có lucifer, valentina, jumi, tinababy túc trực 24/7 thui hà.... Nhớ nhà cửa đông đúc lúc trước quá hà...
Chị rảnh thì ghé vào nhà ủng hộ vài câu chuyện cho tụi em 8888... cho đông nhà đông cửa ...vui vẻ cả đàn.....hehehheheh
ừa, sẽ cố gắng cố gắng 888, tại lúc này chị đang lu bu ít việc, vài hôm nữa rảnh sẽ lại 888 nhiều hơn trước nữa
đến ngày 26 lận muh.... hội mình có mẹ mónngon mời đến quán ủng hộ món ăn miền trung kìa... có khuyến mãi discount 20% thì phải ?? mọi người thấy thế nào...
Hờ hờ thì phải đến "quan sát địa hình" trc, coi nó có rộng rãi cho mí bé chạy đc ko? Chứ mấy quán ăn hay có mấy vụ nước sôi, đồ dễ vỡ nguy hiểm lắm, cái đó nhiều khi chỉ để "off mini" thui :-\":-\":-\"