Trời, sao em giống chị quá vậy??? chị cũng hiếm khi dám bước lên bàn cân (tự xấu hổ luôn!!!!!) , chán ghê!!!!! Anh xã ốm nhom ốm nhách (có 61kg), còn mình từ ngày có con tới giờ thì càng phì nhiêu ra, giờ đố mà ảnh ẵm nổi mình.
Hồi bun 6,5 tháng mẹ con tôi vào sg,tôi lúc đó đang cho bun bú nên 57c đấy. bun 20 tháng tôi mới cai sữa rồi ăn ít đi nên mới được như bgio. Nhưng bụng vẫn hơi bị to. Chán thật. Nhưng cũng đang tính chuyện có tiếp e bé đây nên tự nhủ hoàn thành xong tập 2 rồi mới tính đến chuyện làm đẹp toàn phần. 2 bà cứ hoàn thành xong nhiệm vụ đi rồi đợi khi con cứng cáp thì đi làm đẹp cũng chưa muộn mà.
theo ý các mẹ là Noel mình tổ chức sớm hơn , ok vậy mình tổ chức thứ 7 (20/12) nhé , vậy mẹ nào đăng ký vui lòng nhắn tin qua dt cho mình biết nhé, dt cua minh la 0933 56 58 58 (các mẹ vui lòng nói rõ nickname và đăng ký bao nhiêu ng nhé)
Trui ui ! Búp bê của cô Lan mặc bộ Pyjama màu đỏ thấy thương wa à, nhìn con gái yêu quá mẹ Vân Anh ơi ! Ước gì lần sau này mình cũng sanh được 1 bé con dễ thương như bé Bun nhỉ ............... Mẹ Bun ơi ! cậu cho tớ ít bí quyết để sinh được 1 bé gái dễ thương xinh xắn như Bun đi ............... Hôm nào đi ăn ốc nhé ! Món ruột của tớ đấy, hihi
ok, tui đang sẵn sàng để được diện kiến bà đây, mong rằng sẽ được gặp mẹ con bà 1 ngày sớm nhất .................
Bà đang trên mạng đấy à? đi canh đi. Hihi, tôi có địa chỉ này. Phượng cũng có địa chỉ. Bà tham khảo kinh nghiệm của Phượng thì tôt hơn tôi.
Đúng rồi, tui cũng định như thế nên không đặt nặng vứn đề này lắm, khi nào xong tập 2 thì giảm cân 1 thể .................
Tôi đang đi tìm trường quốc tế cho bun đi học. Bà biết trường nào tốt mà ở gần chỗ tôi đang ở không? Tôi nghe nói có trường quốc tế Việt Úc nhưng không biết trường đó dạy dỗ, ăn uống kiểu gì? Bà tư vấn cho tôi với.
mai tôi nhắn tin cho. tôi cũng đang canh đấy chứ. Phượng chính là twophuong đấy. Bà này kinh nghiệm đầy người. ha ha. Bà ấy canh trúng phóc thằng con trai, tôi còn đang học hỏi bà ấy chứ ai.
Tôi thì không rành về các trường Quốc Tế, chỉ nghe kể về trường Mầm non Tư Thục Ánh Dương ở Trương Định thôi, nghe nói trường này các cô chăm cháu tốt lắm, bé khó ăn cỡ nào các cô cũng chăm được, hình như 1 lớp khoảng 11 12 bé thì có tới 3 cô chăm đấy, nói chung là tuyệt , học phí hơi cao khoảng 6tr 1 tháng
@twophuong : sorry bà nha ! Hôm nay tui mới biết bà tên Phượng, sorry sorry, nhà mình có 3 bà bạn già với nhau mà tui còn hỏng biết tên bà nữa, tệ hết sức hà ............ hì hì. Tui nghe bà Vân Anh quảng cáo bà đi canh con trai giỏi quá, vậy bà chỉ giúp tui chỗ đó đi ! Cám ơn bà nhìu
Trùi ui! Chóng mặt quá! Công nhận nhà này 8 thiệt đó. Em mới về quê có 3 ngày mà giờ đọc tin mệt muốn xỉu lun đó. Một tuần mới lại đến, thương chúc các mẹ luôn vui vẻ xinh tươi, thương chúc các con luôn khỏe mạnh và mau ăn chóng "nhớn" nhé! Hehehe.
công nhận 3 bà già nhà này tám sôi nổi ghê...mấy em trẻ ỉu xìu quá nhỉ....loa loa loa...mấy em trẻ ợi nổi dậy đi nào ....:Cuoi:Cuoi:wave:rck
Trường Việt Úc cũng ok lắm đó mẹ Bun, chẳng là lần trước tính cho bé lớn nhà minh học lớp 1 ở đó nên có tham gia hội thảo và tham quan trường (chi nhánh ở đường sư vạn hạnh quận 10 thì trường mẫu giáo của Việt Úc và trường tiểu học-trung học Việt Úc nằm sát nhau), mình cũng tính bé nhỏ được 3 tuổi cho học ở đó luôn. Chi phí học cũng chấp nhận được. Có cô bảo mẫu đưa đón tận nhà. *** Bun chụp hình tấm nào cũng dễ thương quá đi à!!!!!!!!!!!!