HT ơi, mình vẫn xin gửi mua SS Star, màu đen nha, mình có anh bạn chuyên bán đt, anh bảo rằng nếu có bạn thân gửi mua tại Sing sẽ rẻ hơn mua tại VN, nhưng phải mua lúc có khuyến mãi, khu trung tâm; chứ nếu mua tại các cửa hàng ven đường thì đủ giá, đủ loại hết, cũng giống mấy cữa hàng đt ven đường nho nhỏ cùi bắp như bên mình.Nếu thật hên, gặp lúc khuyến mãi thì mới rẻ!!!HT ơi, nếu CN ọp, mình gửi trước tiền hen???:axe::axe::axe:
- Tina ơi, mua dâu gì cũng được, tuỳ em. - Tú ơi, metro có bán bơ ngon lém, cũng rẻ, chị mua mấy lần rùi, có hôm 7.800d/kg, 9.500d/kg, loại có dán tem thì có hôm <17.000d/kg, hom thì 25.000d/kg, nhưng em lựa 2 loại xanh và tím, tím chín trước ăn trước, xanh sẽ tím sau, chín sau, ăn sau!!!
Nhà em chỉ hai cha con ấy ăn thui còn em thì không thích Mà hai cha con ấy ngộ lém,em hổng ăn nhưng bắt em phải làm,cuối cùng nhìn thèm quá..chẹp...chẹp......ú ù...
Có nhà bên đó rùi người đẹp à,nhưng mọi người khó thay đổi tình cảm của mình nên cứ về nhà củ(là nhà này nè)vì cái gì thành thói quen thì khó bỏ lém.Huống chi nhà này là từ buổi hội trưởng phát quang rừng rậm,cất nhà lá rồi mọi người từ từ xây thành biệt thự,đó cũng cả một quá trình,không nở bỏ....người dân miền nam nói chung(sài gòn nói riêng)chung tình lém...heheheehe nói xong rùi chạy chứ không thì mấy chàng trai miền khác vào dí chạy hổng kịp kakakakaa
Chiều mừ chị,vì đi ra quán ăn thui nên không phải chọn ngày nghĩ(vì nhóc chưa có bạn)nên ba mẹ viện cớ sinh nhật con để ăn nhậu kakakakaka,chị đi với búp bê cho vui chị ui.
CÁM kia,ngươi nói gì vậy??????????????ta trèo vô vướng hàng rào rách quần chưa đền mà nhà ngươi còn sợ hư hàng rào hử??????xịt khói lun...:axe::axe::axe:
Hì ý mình là có thể move topic vào mục CLB thôi mà chứ có bỏ topic đâu hì hì. Các mẹ SG có cách nói chuyện dí dỏm thật. Chúc cả nhà một ngày vui nhé (có khi mỗi mình là người HN lạc vào rừng hoa này thôi nhỉ )
Mọi ng ăn lẩu dê vui vẻ nhá, dạo này em ko khỏe lắm đi tí mệt quá, đang lo đây sắp du lịch rùi mà gặp chiếc xe là nôn chắc chết,
Chúc mừng sinh nhật Thiên Ân! Chúc con bước qua tuổi mới thật khoẻ mạnh, ngoan ngoãn, đẹp zai nhé!
Hội trưởng thấy ko giận lên ai cũng gọi là Cám...lần này gọi em là Cám đến 2 lần rùi đóa..... ehehhehehehheh
Chúc mừng sinh nhật Bé Thiên Ân ...Chúc con ăn no chóng lớn giống thánh Gióng ấy...khỏe mạnh phi thường giống Siêu Nhân....và đẹp trai có duyên như tài tử Hollywood...hahahahha...Chúc mừng ...chúc mừng...allalalalalla
Chị thấy... tên Panda cũng dễ thương mà, Tú ơi, nghe sang hơn "Cám" nhìu!!!!!!!!Chạy ...chạy...:axe::axe::axe::axe:
nhiều chứ chị... meBun..mecunbeo..cũng move từ hà nội vào đây sinh sống và mần việc ấy chứ...chị khi nào move shop của chị vào tp thì gia nhập hội của tụi em cho vui chị nhé....hihihihihi
Chúc Thiên Ân mau ăn chóng lớn, to khỏe như ... mami và đẹp trai hơn cả dad nhé... Ai đi Bình Dương nhớ đem đồ ăn dìa cho tui zới, xôi chè, gà vịt, dê... gì gì đó... hehehe