ic...đi off về em phải làm món cơm cuộn ..làm xong thì chạy mang về nhà mẹ rùi lo dọn dẹp phụ làm ở nhà để đãi tiệc gia đình buổi tối...chả giò cũng làm sẵn từ hôm qua rùi nha... còn nồi lagu và ề thịt nướng và ít gỏi hải sản... muh mẹ em ,bé giúp việc, và chị dâu cũng làm gần hết rùi... thế khi về cũng lubu dọn lên gặp hà mã nhà em qua sau mang theo 2 phần lảu dê nữa.... ăn quá trời có hét đâu...thế là no say quá còn xách 1 ít về sáng nay măm măm...... Thế nên lubu quá ko vào nhà được từ hôm qua đến giờ
Ui trùi,thế chị có chửi và bắt đền mấy thằng ku kia không? Thiên ân thấy mẹ mang pizza về mừng ko? bé ăn được nhiều không chị? tình hình bệnh thế nào hết chưa ???
ehhehehe....thế nên chị nhớ nhắn thông tin cho Rada để Rada nhắc nhở chị đi ọp.. thôi thì tháng sau chị ah...mỗi tháng đều có ọp ẹp muh....
so ry cả nhà nhé mấy ngày nay em ko vào mạng lên cũng mù thông tin lun , tinababy thông cảm nhé ko biết lên ko nhắn lại cho mẹ nó dc , so ry so ry nhé .......
Trùi ui, tróc "xi" em tui mất rùi!!!!Mấy cái thằng nhỏ này không bít trời cao đất rộng!!!!Gặp tay lái cứng như thế mà không bít né!!!Thế chúng nó có seo k?:finga::finga::finga:
Sui ui, Sui à, Sui trai tính thử dùm nếu <=3 triệu thì sui trai mua dùm nhé, nếu cao hơn thì thui, mình zìa VN mua lun hen, được k Nhung?Cám ơn Sui trai nhìu nhìu nha!!!!:finga::finga:
Tina ui, hum qua lo khuân đồ zìa mà quên 1 việc rất wan trọng!!!Củm ơn púp pê nhìu nhìu nha!!!Trưa về, ba bắp luộc làm liền 3 ly, 1 nước ép cho mẹ, 1 sinh tố có sữa cho ngoại, 1 sinh tố k sữa cho ba!!!Bắp luộc bùn ngủ, k chịu uống!!!Dâu rất ngon, nếu...púp pê không dốc ngược cái hộp bỏ vào túi nilon thì...dâu còn ngon hơn nữa đó!!!!:finga::finga::finga:
Trùi!!!!chị thương em hay thương mấy thàng nhóc đó vậy????[-([-( tụi nó chạy lun,quẹt phải bà sơ là người ta bị đau chân,em thì bẩm chân do té đồ trên xe nhìu với lại thấy bà sơ té giửa đường nên phụ bà ý không kịp lám giang hồ nên ba thèng nhóc nó dựng xe lên chạy tuốt,có mấy người rượt theo,nhưng hổng seo nên em đi lấy bánh pizza rùi về lun.
Có đem bánh về cu cậu ăn 2/5 cái lun đó,ăn mà khen bánh ngon quá ha mẹ.Nịnh chịu hổng nổi.Hôm nay đi học rùi,chân chị còn đau nên không dám chạy xe đi tìm chỗ gởi ngày thứ 7.
Tinababy ơi, khi nào chị mua dâu nữa thì ới em với nha, tình hình là con nhóc ở nhà mê mẩn dâu tây lém chị ạ, chị PM cho em cũng được chị nhé.
Mẹ jumi ơi ! Sữa đậu nành ngon ngon ơi là ngon,bật mí bí kíp cho chị với,hôm qua đưa về cho nhóc Phước uống,1mình cu cậu xơi hết 1bịch còn đòi uống tiếp mà mẹ thì pó tay .com với vụ này. Sao hôm qua ra có tìm được dép cho jumi ko?nói nhỏ đừng cười nhé chị,tina,lucifer Cun&Beo ăn hết 2 cái lẩu no quá trời,Cun và Phước tắm tới gần 4h mới về,Phước ko có quần mặc mà phải lấy áo khoác của mẹ cột vào,cu cậu la làng"mẹ ơi con con trai sao mẹ cho con mặc váy'' để kêu tina phos hình lên cho xem nhé. Mẹ jumi hướng dẫn cho chị cách làm sữa đậu nành với nhé.pa pa (Kiều Anh) mail cho chị nhé kieuanhlatan@yahoo.com.vn
Chao ca nha Chuc ca nha dau tuan vui ve,hom qua an lau nhieu qua ngu quen hay sao ma sang nay ko thay ai 8888888 het vay,cam on jumi sua dau nanh me den thom ngon qua
Chao ca nha Hôm qua đi ọp lần đầu về vui quá,Me Cun & Beo ơi tối qua nhóc Phước nhà em ngủ cũng mơ đang chơi với bạn Cún la um sùm cứ kêu tên bạn Cún hoài sáng nay đi học đòi mẹ mua quần xì giống bạn Cún có hình con vật,có chấm đen trắng nữa mà em ko thấy quần của Cún mua về sợ cu cậu kêu ko giống,nếu tiện chị mua hộ em với kỳ sau di ọp em lấy được ko chị
Hôn nay nhà vắng vẻ thế nhỉ?mọi người đi đâu hết rùi????loa...loa...loa......mọi người ở đẩu ở đâu mau mau về 8888888888888888888
- Jumi ơi, đậu nành thơm quá!!!!!!!!!!!Củm ơn các em gái vừa ngoan vừa giỏi vừa..."thảo uống" nha!!!Hihi, tina thì..."thảo ăn"!!!Em Tú thì..."thảo mang" (mang dép. mang giỏ xách)!!!!Kekeekkkk - Chiều qua, bắp luộc đang ngủ với bà ngoại giật mình khóc ức ức nức nở, ch8a1c tại hum qua, lội hồ bơi, bị uống nước nhìu quá!!!!!!!!!!!
ehhehhe...tại em chưa có baby muh... bé trên hình là cháu của em thôi..Tháng sau cố gắng sắp xếp đi ọp nha chi....Chị vất vả quá vừa bán hàng vừa đi giao hàng... sao ko nhờ ax chở đi giao vạy chị ??? phụ nữ mình ko nên làm việc nặng đâu... Chúc chị bán đắt hàng nha...alalallalalaa
Rada em ơi ...đã ghi danh sách chị này chưa ??? nhớ note lại để lần sau ọp ẹp thì gọi cho chị ấy nha...tiếc quá tháng 8 mình ọp ẹp chị nha...