Ic sao sốt cao bậy chị ??? nếu có biểu hiện co nhức khớp , run rẩy, đau họng là phải đi bệnh viện kiểm tra liền coi có bị H1N1 Ko chị nha
hello, chào cả nhà, lâu quá ko vào nhà. Mới vào thấy mọi người nói cúm cúm sợ quá xách dép chạy ra nhanh ^^(chạy nhanh ko bị quăng dép) hehehe
Tina ơi, mình muốn mua nước chanh dây, vừa rồi bận quá ko vào được nên lỡ mất đợt vừa rồi. Khi nào có đợt order mới nhắn mình với nhé ^^
Haizzz, t2 tuần sau là đi làm, hẹn 3 lần rồi nên ko chần chừ được nữa. Làm về dịch vụ khách hàng, chạy vặt thui, hehehhe
Ôi bây giờ nhà nhà bàn chuyện cúm, người người bàn chuyện cúm, chạy đi đâu cho thoát, kakakaka:evil::evil:
Đừng có mà dọa. Sếp chị đi họp bên S'pore vừa về, đóng cửa rồi, chắc tự cách ly, haaaaaahahaaa. Với lại không có cách gì có thể đứng sau mình được, vì sau mình là cửa sổ rủi....
hahahaa....mà chị này...hùi nãy Tú pà nói có rủ chị đi ăn trưa..nhưng chị k đi dc...thế là em làm vật thế thân đấy...đi ăn và 888 mới về lúc 1h30 nè
Okie đợi đợt sau có em hú chị....muh chắc đợi đến kỳ ọp tháng 8 quá...ehheheh.... giá muh buôn bán thiệt đắt hàng kiểu này chắc em mở shop bán nước chanh dây quá...ahhahaha
ahhahhaha....may quá em cũng hỏng đi được ... đi gặp HT lúc này nguy hiểm lắm... phải tự cách ly 7 ngày chứ lị.... ehehhehehe... muh khi qua sân bay máy ko kêu tít tít ah chị ??? muh 2 người người nào cũng H1N1 như thế thì gặp nhau ăn cơm ko sao muh.... may quá em ko đi ..kakakakkaka...Nói xong chạy liền ko thì bị Lucifer và Hội trưởng quýnh hội đồng.... Mecunbeo ơi... chuẩn bị cóc xoài ổi thăm em nhé vì sắp bị quýnh hội đồng roài...chạy... chạy... 3 chân 4 cẳng chạy thật mau ko thì 2 người dzi' quýnh ko bảo toàn được tính mạng .....akkakakaka....:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
Mình vừa rủ chị cùng VP đi ăn thì Tú pà gọi điện lại có chị đó đứng cạnh. Chẳng lẽ mình lại nói em đi ăn với bạn, thế thì .... ?!? Thôi đành hẹn Tú ăn vào ngày mai vậy.....
Chút xíu nữa Tú pà đến em lấy chanh dây rồi kìa, chết, sao giờ?? Sao chị chạy kịp cứu em giờ??? Mà không biết chị có đủ sức không nữa... Cẩn thận chị ra tay nghĩa hiệp lại tiêu đời chị luôn. Nó mà xô chị 1 cái là chị dính vào tường, không cậy được ra ấy chứ. Thôi chị .... :axe::axe::axe::axe::axe::axe:: cho chắc
hihihi Lucifer đã ghé em lấy chanh dây rùi , cũng may chị ấy chưa vào nhà đọc tin em nói xấu .... Bảo toàn tính mạng hôm nay...... Hihihihihihih... Muh em biết ko thể nào kêu ai cứu được vì thế chỉ yêu cầu chị mua cóc xoài ổi đến thăm em để em có nguy cơ tính mạng cũng là ma no ,hihihihi
Ôi quân đoàn lamchame trong TPHCM đông thế Khi nào có dịp vào trong đó các mẹ làm hướng dẫn viên du lịch nghiệp dư cho mình nhé
wellcome chị đến sg ... Ko thể make sure là sẽ làm hướng dẫn viên cho chị khi chị ko phải là thành viên hội em Nếu chị là thành viên hội em thì chỉ cần biết thời gian chị vào tphcm là cả hội sẽ cố gắng sắp xếp đi ăn chơi với chị ... Nhưng phải có quà Hà Nội ( sấu dầm, cay chua ngọt , hoặc ômai chẳng hạn )......hihihihihihi ,,,,, thông cảm cho người sắp ko còn tính mạng( đang bị đe dọa vì trêu chọc các bậc tiền bối trong hội ) nên thèm gì đòi món đó... Ăn hiếp được ai là ăn hiếp thôi ..... Kakakakaka
:evil::evil::evil::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:mịt we' oánh em k còn cái răng en cháo lun chứ ở đó mà đòi en xòi.......hehehehehe