đúng là bị đau như vậy khổ con khổ mẹ, con em hôm trước cũng bị như vậy, ai nhìn zô cũng tưởng trong nhà em có ' hiệu trưởng Taliban"
Ui, tội nghiệp Bi quá, vừa bị đau, vừa bị đe doạ hử chị?.Bi, ơi, ráng ăn, uống lấy lại phong độ đỉnh cao nhé!!!!Thần đồng mừ!!!!OO
Hum nay lại mang đĩa theo, định giao bánh, đưa đĩa cho Tina giữ dùm lun, mà...thằng em nó đi, hic, hum trước, zui quá, lật đật túm cái giỏ xách đi ra, quên gửi cho púp pê rùi!!!Hen Joan trễ vài bữa nữa nhé con!!OO
À vậy hả ??? Cái vụ kia thì tui cũng từ từ, vì thấy năm Dần cũng không tốt lắm, với lại nhà dạo này chỉ có 2 vc, con thì bệnh hoài, tui thì đi làm xa, mỗi lần về đến nhà là lao vào hết việc này đến việc nọ oải lắm, bởi vậy ...từ từ cũng được hehe, Chủ Nhật này bà có đi không ????
ba cai vụ cho ăn phải hò hét, thấy con khong lên ký hay sụt ký mà đau cả lòng, Con nhoc nhà tui bà thấy ko? ốm nhom mặc dù đang uống pediasure đó. Chủ nhật này chắc về quê nội nó, đúng ra đi từ tuần trước để đem bánh trung thu về mà phải dời qua tuần này, hẹn bà dịp khác quá, chứ tuần này đem bánh về là hơi bị trễ rồi đó.. HT bot duoc 1 khúc , hehehheheheh,
vì cái máy ở nhà em bị lỗi chương trìnhg microsoft work.... mất hết dữ liệu cũ... nên em ko up date cái mới...giờ xái computer mới thì đang đợi rada gửi để lưu lại rùi sẽ up date mới rùi mỗi tháng gửi ds lại cho mọi người 1 lần nè..... lúc trước có báo Rada roài nên mới ko ghi ra giấy để rada làm...muh theo tình hình này chắc tự xử quá.... tự xem lướt lại để ghi ds quá......hic hic hic
@ bapluoc : chị ơi lúc trưa em uống thuốc cảm nên say ngủ... em chị đến giao bánh gọi dt quá trời mới ráng mắt nhắm mắt mở đi lấy áo khoác mặc vào đi xuống nhận bánh , mang lên lầu ngồi 1 hồi nhớ ra quên gửi cái sợi dây đứt cho em nó mang về dùm....hic hic hic... thôi để lần sau gặp chị em mang theo nhé...Thanks chị @metieucan : chị ơi cho em xin thông tin số dt hay địa chỉ nhà bác sĩ muh hôm trươc chị nói với em y'.... chiều nay em đi khám chân luôn....thanks chị
@metin&tit : chị ơi chủ nhật nếu đi chị mang theo bánh cho em nhé... loại cherry chị nhé...Thanks chị
tối qua mạng ở nhà bị điên không vô được , sáng nay vô thấy quá trời hình vội vàng lấy 1 mớ quăng vô blog. Công nhận hình đẹp
TRùi , giờ mà xem lướt chít luôn à, mắc công mai phải đi khám mắt á. Thui, để chờ Rada vậy. Để tối nay bongcuame canh hú Rada
Mẹ bapluoc, rau câu dừa hum CN bapluoc làm hay mua vậy? Nếu mua cho bongcuame địa chỉ nha, để ghé mua cho Khả Di. Di thích ăn rau câu lắm
Ừm, cái nì k bán chuyên nghiệp mà là em này chuyên nấu tiệc, nhận đặt tiệc, hum nào, có tiệc đặt, em ấy làm, chị nhờ làm luôn, có khi là trái dừa rau câu, khi thì ly!!Cả nhà ui, ai có nhu cầu nữa không, order 1 lượt mình đặt luôn cũng được.Hum nào trùng em có tiệc, mình đặt dùm mẹ Khả Di luôn?OO
Các mẹ ơi, làm nhanh lắm, tự làm đi. Mà rau câu dừa phải mua loại bột rau câu Jelly (loại dẻo đó ) thì làm mới ngon, loại Agar thì dòn cứng làm ko ra giống loại mình mua ăn đâu nha. mà loại rau câu Jelly thì nấu nhanh cưc kỳ, hòa trong nước xôi chừng 5 phút là tan, mà cũng mau đặc lắm. Mình có nấu qua mấy lần lúc chưa co Carot sau này lười chết đi được, 2 năm rồi chưa đụng tới ba cái vụ nấu nướng ăn chơi này. Cách nấu đây các bà nội trợ ơi Nguyên liệu: - 2 trái dừa tươi - Rau câu bột (loại rau câu Jelly) - 200ml nước cốt dừa (dừa nạo) thật đặc. Cách làm: - Chặt trên trái dừa một miếng (như là chặt để uống nhưng đừng lớn quá - giữ lại nắp). - sẽ tùy thuộc vào lượng nước dừa có trong trái dừa mà cân rau câu, loại rau câu Jelly này siêu thị bán đầy, mà nấu loãng loãng mới mềm ngon nha các mẹ, và thường có đường sẵn trong bột rau câu luôn nên mình không cần thêm đường ( nhưng luu ý nha có loại ko có đường đâu đó) -Hòa tan rau câu trong nước dừa, đặt lên bếp quấy nhỏ lửa cho đến khi rau câu thật tan hết, kiểm tra bằng cách múc rau câu vào vá rồi trút hết rau câu vào nồi sau đó nếu thấy trong vá không còn hạt rau câu bám vào vá là được. - Tiếp thep đổ rau câu vào trái dừa, khoảng 2/3 trái, để rau câu hơi đông, nghiêng trái dừa thấy rau câu không tràn lên thành trái dừa nhưng mặt trên rau câu đã bắt đầu đặc. - Phần rau câu còn lại trong nồi nấu sôi, cho thêm khoảng 1 thìa cà phê rau câu bột (đã hòa tan với 1 thìa cà phê nước lạnh), khi rau câu đã tan hết, cho nước cốt dừa quấy đều. Khi lớp rau câu bên dưới đã se mặt, trút hỗn hợp rau câu nước cốt dừa này lên trên và để nguội cho vào tủ lạnh.