Rada ui, lần sau khi nào làm từ thiện cho tui đăng ký 1 chân nhé! Lỡ dịp 1 lần rùi, lần sau quyết tâm tham gia
Chắc coi bói giàu wá nên mới đủ tiền đi đi zề zề wài nà. Với lại bên đó cũng ít ngừoi có nhu cầu coi bói lắm. Nhà e hay đi coi ông thầy, mỗi lần ổng coi là từ 300k-3.000k/ người đó. Mà người nào muốn coi là phải gọi đt hẹn giờ chứ hok là hok coi được luôn. Mà mún coi ổng là phải đi ra KS coi. Thầy bói mà đi xe hơi xịn lắm. Em tính nhẩm nhẩm 1 ngày ổng kiếm được TB 10tr là chiện nhỏ.
Đây là buffet trưa hay tối vậy chị? Nếu tầm giá này mà trưa thì windsor ăn cũng ngon lắm. Lần trước em được đi ăn buffet tối thấy ngon lắm, mà nhìu món nữa, có hải sản nữa, nên nghĩ buổi trưa chắc cũng ngon.
Thuê em ghi sổ cho chị. Thù lao chỉ là 1 bữa buffet Palace thôi, chịu hem chị??? Chịu đi cho em nó nhờ
Hình như nãy giờ có mình em làm laivờ sô "độc thoại với Ngọc Trinh" héhéhé. Mànđộc thoại đã hết, xin xòe váy, nhún chân nghiêng dầu kính cẩn chào khán giả. Xin mọi ngừoi cho tràng pháo tay cho em nó rút vô sân khấu, chứ hok em nó cứ đứng ngoài d0ây nói wài à nha!!!
Me Ku Bin : Chị tính đứng ngoài dòm vô nhà chút rồi chuồn mà thấy em kêu gọi inh ỏi quá, tội nghiệp chị vào chơi với em chút
Me Ku Bin, chị thấy em suốt ngày đòi làm thư ký ghi sổ thù vặt của mấy người kia k à nha, em coi cẩn thận khi dấn thân vào công việc này , rất dễ bị lãnh đạn đó......
Trùi ui, túi ni mình gởi con cho bà ngoại chơi tới mốt lun ời......hẹn ax đi coi phin cái đã....ai mún đi hông?