tội nghiệp tội nghiệp... nhắc hoài HT hắt xì mắc công bên ấy tưởng chị ấy bị H1N1 lại cắt ly chị ấy nữa thì tội nghiệp lắm...
trùi thiệt ah'.... thế thì thiệt thòi lắm i'.....hihihihihihi....muh chắc ax chị quá tuyệt vời nên chẳng chàng nào qua được anh ấy....
sao vậy chị??? tội nghiệp cún quá...muh hôm i' em thấy6 môi cún đỏ lắm.. chắc lúc đó đã bắt đầu sốt roài huh chị ??? hèn chi thấy anh chàng ko có xung như mọi ngày... chơi điện tử muh hỏng có vẻ hứng thú... chúc cún mau hết bệnh con nhé.... hết bệnh roài xuống nhà cô tina chơi con nhé....
híhíhi......thiệt thòi hay ko thì ko biết :twisted::twisted::twisted: chỉ là lúc wen mình đi công tác hay đi chơi xa là 1 ngày gọi đt ko biết bao nhiêu lần
sao hỏng đợi đi chung với tụi này luôn...hoặc chị đi thám hiểm trước roài lấy kinh nghiệ, về cho chuyến sau nha chị
sáng giờ đầu tuần nhiều việc quá...hihixxxx......giờ mới có thời gian 88888 với mọi người nè.....từ từ thui mấy mẹ ui...cho em chạy theo zí...
Chúc mừng sinh nhật Bé Minh Thụ ( con của mẹminhthu ) ngày 04/10/2009 .... Chúc con ăn no chóng lớn , ngoan và khỏe mạnh nhé......
HÔm thứ bảy mua 2 bộ kimono dùm tina rùi á, nó chỉ còn 2 màu thui nên lấy luôn 2 màu, size lớn nhất là từ 15 - 20kg đó. Muốn mua thêm bộ kia nữa, xinh lắm nhưng hết xạch xành xanh rùi. Bongcuame có mua cho Khả Di thêm 2 bộ mới nữa để bữa nào off đem cho cô tina xem, để nếu thích thì mình mua dùm(vì bộ này dạng áo dây, sợ bên Mỹ mặc đồ này lạnh chết ).
Chưa kiếm đc đâu nhỏ ơi, thì đi Sing đó nhỏ, nhưng mừ xem ra chị phải bớt đi shopping và ăn nhậu lại thì may ra, kế hoạch mới thành hiện thực.
Chúc mừng SN nhe....Bây giờ mừ chúc hay ăn chóng lớn thì kể cũng mắc cười há vì mẹ nào cũng mong người nhon mừ.... Chúc HT nhà mình ngày càng xinh đẹp và mạnh khỏe nghe....