Ở nhà chắc buồn lắm phải ko chị? Có muốn đứa em gái này qua chơi cho đỡ bùn không? Thứ 7 và CN em rảnh nè, và cả các buổi tối nữa nè. Cho em xin địa chỉ và số điện thoại đi. Em có bạn ở Q.11 nên cũng hay qua chơi. Không biết nhà chị có gần nhà nó ko nhỉ?
hoan hô.... thì ra có Bo cũng ngủ cái kiểu lạ đời giống cun'bi... vậy là yên tâm rồi vì ko fải chỉ có mình Bi...hehe... nhưng ngủ cái kiểu này hao quần áo wá vì cu cậu xìxì làm ướt hết quần áo, mặc dù là có mặc bỉm, mẹ Bi có đêm phải thay cho Bi 3 bộ đồ lun đó, vậy mà ku cậu vẫn ngủ ngon lành...
Em xin chào các mẹ , em là thành viên mới cũng ở sì gòn nè. Có gì nhờ các mẹ giúp đỡ và chỉ dạy thêm.
Các mẹ ơi! Nhìn Hội Heo Vàng mà thèm quá! Họ làm ngày 19/10/2008 vui ghê! Nhiều bé lắm! Hội Phụ Nữ 10/10 nhà mình vẫn cón ít quá các mẹ a. Hôm qua em ghé nhà MeBun, thấy 2mẹ con MeBun xinh ơi là xinh. Mẹ Bun đã đẹp rồi mà Bé Bun còn xinh hơn, trông như Thiên Thần ấy! Ngưỡng mộ ghê! @Mebun: Chúc Bun ăn ngoan, ăn nhiều và chóng lớn nhé! Cô Minh yêu bé Bun lắm lắm!
ối giời ơi, 2 mẹ con nhà chị chắc không ngủ được đêm nay rồi, nở hết cả mũi vì được e khen đấy. Bun cảm ơn cô Minh nhiều.
@MeBun : công nhận cô Minh nói đúng ghê ! Nhìn trên hình là mẹ BI thấy 2 mẹ con Nhà Bun xinh quá trời lun. Mẹ Bun ơi ! Cho mẹ Bi hỏi thăm bạn Bun được mấy tuổi rồi nhỉ? Hôm nào mình giao lưu đi, vì cuối tuần mẹ con Bi hay về Sì Gòn lăm. hehe @Rada : hôm nào rảnh qua nhà chị chơi nhé !
@Cunbi : chao 2 me con, nhin ban cún Bi nằm thấy ghét quá, theo nick thì mẹ Bi thấy bạn Cúnbi sinh năm Bính Tuất phải không? Nếu đúng thì cũng bằng tuổi bạn Bi nhà mình, chẳng hay bạn Cunbi sinh ngày mấy vậy chị? Bạn Bi nhà em sinh 28/05/2006.
Neu em tien duong cotheghe nha chi choi nhe, nhung ngai rang nha chi hoi bua bon Vi nha chi la CTY SX ao mua, buoi toi thu 2 den thu 5 chi thuong Ve nha me chi an com, thu 7 chu nhat thi o nha. Dt cua chi 0903929983.
Em ơi, hình hơi bị nhỏ xem khó quá. nhưng được biết các mẹ đều xinh đẹp, các con kháu khỉnh là khoái rùi. Bữa nào Hội mình off lại đi, các mẹ cho con đi nhiều nhiều cho xôm tụ chứ .
híc , em là đứa post hình đây ạ !! cứ tưởng phải làm size nhỏ lại mới đưa lên được,kiểu như avata í nên bắt ox ngồi chỉnh photoshop cả buổi, nhưng bây giờ hình gốc mất hết rồi, sorry các mẹ nhé
Các mẹ ở SG ơi, cho em tham gia hội với nhé, em cũng ở quận Tân Bình- SG đây, hix... nhưng em chưa có baby, em đang mong, em mới là thành viên của LCM được 3 ngày thôi, thấy các chị các mẹ trò chuyện và trao đổi kinh nghiệm làm mẹ với nhau thật tuyệt. Em rất mong sớm có baby, các mẹ các chị có chiêu gì giúp em với, em mong baby lắm Em xin cảm ơn trước nhé
hoi truong oi, haY la hoi cua minh hop mat hang thang di, chon cung 1 dia diem, gio giac, ngaY thi co the la ngaY 10 hang thang hoac ngaY gan Voi ngaY 10 nhat ( minh la hoi 10/10 ma!!!!!!!!), chung do me nao ranh sap Xep duoc thoi gian se tham gia, me nao khg ranh thi co the tham gia Vao thang sau. Hoi truong & cac me nghi sao????? Lan truoc khg tham gia duoc minh cung tiec ghe lam ... lam!!!!!!
Hi hi, sướng ghê cơ, lại được methuongbilam động viên nên mẹ con nha bun nở hết cả mũi. Báo cáo mẹ Bi là bun được hơn 2t vài ngày thôi. Lười ăn kinh khủng nên trông không được bụ bẫm lắm. Hôm nào thu xếp được thời gian thì chúng ta giao lưu nhé. Mong sớm được gặp mẹ Bi và các mẹ khác.[/QUOTE] Vây là bạn Bun và bạn Bi đều giống nhau rồi vì cả 2 bạn đều không có nhu cầu ăn, hehe. Mẹ Bun đã cho bạn Bun đi học chưa? Còn mình muốn cho con đi học lắm nhưng bé bệnh hoài xót quá nên cho ở nhà lun, mình định 3 tuổi mới cho bé đi học lai. Hôm nào gặp mẹ Bun để mẹ Bi xin bí quyết sanh con gái nhé ! Vì mẹ Bi đang mong em gái cho bạn Bi đây.
Hihihi, được Chị Lan mời đến chơi nhà thì làm sao em từ chối được chứ! Tự nhiên thấy vui ghê. Cảm ơn LCM đã cho mình được niềm vui lớn lao này nhé! Nhờ có LCM mà mình được sống lại những ngày vui vẻ cùng các Thiên Thần bé nhỏ như ngày xưa - lúc mình là cô giáo Mầm Non ấy. T7 tuần này em bận thi ùi. Thứ 7 tuần sau chị Lan về nhà mẹ thì nhắn tin em qua chơi nhé! Hehehe
Tuan nao cung duoc em à, Chủ Nhật chị cũng ở SG tối mới về lại Thủ Đức. Lúc nào mừ rảnh rỗi thì alo cho chị nhé ! Thanks em. Chúc em luôn vui, khỏe nhé !
Chào 2 mẹ con nhà Bi đằng ấy...hehe...đúng rồi mẹ Bi ạ, cun'bi nhà mình sinh ngày 21/12/2006, vậy là nhỏ hơn bạn Bi gần 7 tháng lận. Bác sĩ nói ngày dự sanh là ngày 7-> 9/1/2007 cơ, mà chẳng hỉu sao cun'bi lại đòi ra sớm wá, mai mốt đi học bị thiệt so với các bạn sanh cùng năm 1 tuổi rồi...chỉ sợ con ko theo kịp bạn bè thôi... Nè, 2 mẹ con Bi ở đâu vậy? Nhà mình ở Q11 gần trường đua Phú Thọ. Mẹ cun'bi sanh năm 1972, chắc lão nhất trong hội wá...hehe...thấy các mẹ tuổi trẻ ko àh, nên nhìu khi mình cũng ngại đi ọp ẹp lắm...
Vây là bạn Bun và bạn Bi đều giống nhau rồi vì cả 2 bạn đều không có nhu cầu ăn, hehe. Mẹ Bun đã cho bạn Bun đi học chưa? Còn mình muốn cho con đi học lắm nhưng bé bệnh hoài xót quá nên cho ở nhà lun, mình định 3 tuổi mới cho bé đi học lai. Hôm nào gặp mẹ Bun để mẹ Bi xin bí quyết sanh con gái nhé ! Vì mẹ Bi đang mong em gái cho bạn Bi đây. [/QUOTE] Mình nghỉ việc ở nhà chăm con nên chưa cho bun đi học vì mình định 3t mới cho đi. Muốn bun cứng cáp lên tí nữa đã chứ cho đi sớm thấy thương lắm. Nói sõi đã chứ bây giờ nói ngọng lắm. Nói sõi đi học còn về mách mẹ là cô giáo cho ăn gì chứ chưa nói được nhiều chả biết tình hình ăn uống ra sao, cho đi học bé không ăn thi cô lại bảo ăn được..., tình hình bây giờ khó tin vào các cô giáo nhà trẻ lắm. Mình cũng đang định sinh thêm bé vào năm sau đây nhưng đang tính con trai, hihi, đúng là gặp được mẹ bi để có được bí kíp sinh ctrai thì tốt quá. Khi nào mẹ bi có thời gian thi gặp nhau đi. Mà không biết mẹ bi sinh năm bao nhiêu vậy? Mẹ bun sinh năm 77, chính gốc người HN, tạm trú trong Sg mới được 2 năm.