Hix, sorry mẹ nó, mình không có ý nói mẹ nó quên mà mình đang nói lên cái việc nếu chỉ dăm ba bé hoặc một vài chục bé thì có thể như thế được nhưng số lưộng bé lớn hơn thế thì có lẽ sẽ cực hơn, rùi cũng có lúc you kẹt công chuyện chẳng hạn! Tham cổng nhé! Mục đíc là để các mẹ trên lamchame vui vẻ và hoạt đồng rầm rộ như là webtret họ đang làm đó mà. Chúc các mẹ vui!
Hana_octieu ơi! Là thế này nè. Chị PM các thông tin sau vào nick của em hoặc ghi thẳng ra đây cũng được: Họ tên mẹ: ........................Ngày tháng năm sinh Họ tên bé: .........................Ngày tháng năm sinh Địa chỉ:..............................(Để nhận quà sinh nhật cho bé) Tel:...................................(Để dễ liên lạc khi có ọp ẹp) Hội phí là 15.000 đồng/tháng/bé - Và thu theo từng quý. VD Q.1/2009 là 45.000đ/bé. Thông tin cứ đầy đủ thì em sẽ cân nhắc kết hợp tiện đường nếu ngang nhà thì em ghé vào thu luôn, còn không thì cứ khi nào ọp thì mình đóng luôn cũng được chị ạ.
Thuc khuya ghe hen be Rada? Gio nay ma chua ngu mai sao di lam noi em yeu?!!! Chi dang bi mat ngu, nen long vong vao nha choi bang dt di dong ne!
Dear All! Hội Các Bà Mẹ 10/10 của tụi mình ngày càng đông vui thật đấy nhưng để mà tập họp hết tất cả mọi người trong 1 dịp nào đó là cả 1 vấn đề đấy ạ. Hix...
bạn đòi hay k đòi thì mình cũng mang theo khi đi họp mặt .... bởi vậy k cần dí đâu :yawinkle::yawinkle:
Chừng nào ọp zậy bác hội trưởng? Em mới biết mặt cô hội phó thui, công nhận hội mình tuyển được cô hội phó lanh lẹ quá chừng. Tò mò ko biết bác hội trưởng thế nào nhỉ?
Èo, mới mấy ngày không lên mà nhà mình 88 ghê, bây giờ em phải quay lại update tình hình hội mình thế nào đây. Đánh dấu 1 phát nào
Hehe, sao ngày thành lập hội dễ nhớ dữ ta, trùng với ngày sinh của mình luôn. Nghe giới thiệu hội sao mà thấy kêu thiệt nha .
Rada ui, thành thiệt xin lỗi Rada lần nữa vì vụ hôm CN nha. Hôm đó không hiểu sao cả nhà thức trễ quá trời, lo cho thằng nhóc xong là mệt phờ người hic hic. Chẳng muốn nấu nướng gì hết, dong qua nhà bà ngoại ăn ké luôn. Hôm đó AX mình cũng muốn đi lắm, đến hôm nay cứ tiếc vì vụ không đi được