USB này khoảng 1,8 triệu 1 cái đó chị ui và mỗi tháng đóng tiền thuê bao nữa. Em nhớ không lầm thì nó có mấy gói cước sau: 180k, 250k, 300k, 400k. Nếu chỉ ở nhà 888888888 thôi thì chị nên sử dụng mạng bình thường thì tiét kiệm hơn. Xài USB cho những ai di chuyển nhiều, ít ngồi làm việc tại văn phòng nhưng USB xài tiện lợi hơn, ngồi đâu cũng 888888 được hết..............kể cả trong toilet hí hí hí. Nếu thằng này hết cap thì chị gọi thằng khác
nếu chị k muốn có cảnh k mặc đồ i zòng zòng .....thì chị phải vi chồng con mà vui sống, nói nhỏ chị nghe nè....từ hum ax em bị tông xe ....gd em lúc nào cũng sợ mất nhau......nên thấy rất quý những gì mình đang có, cs có ý nghĩa hơn và đáng cho mình phấn đấu hơn á , không mún lãng phí thời gian.........nên kế oạch 2 nem 3 đứa á ............
@ bongcuame ơi, nhà mình 888 quá, chị đọc tin của em rùi mà bi giờ kg tìm ra, em chốt số lượng bánh qua topic của chị giúp nhé, t7 tuần sau phải kg em?
nếu jumi biếng ăn wa' thì em tăng cường sữa và thuốc bổ hơn đi ......cho Jumi ăn mấy đồ như KFC (khoai tây nghiền cũng tốt lém đấy)........... chị mới thay đổi chính sách với Bo nhà chị thấy hịu quả lém.................chúc 2 mẹ con vui khỏe
ôi ..........6h rùi à......còn nhìu trang we'............thui phia dìa 888 típ ............. i en chưi đây .................... :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi bb các bà mẹ việt nam anh hùng 88888888888888 :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
thiệt tình là như vậy ah... em cũng vất vả vì cái bệnh đau mắt đây vì cập nhật được 1 chút là phải xông thuốc và nhỏ thuốc đau mắt ....hic hic hic .... wellcome miyukidanshi đã đến với hội các bà mẹ 10/10 ...hẹn gặp chủ nhật nha.....alalallalalalal
Ủa, Hada cũng tủi thân hả . Ý của Lucifer được đó, sang năm tụi mình làm 1 cái sinh nhật chung quành tráng chơi và mỗi người tham dự khi đi nhớ mang theo 4 gói quà nhé, mắc công tụi này giành giựt nhau kỳ lém :finga::finga::finga:. Còn HT gửi về cho mỗi em 100$ được òi
Con mình tháng vừa rồi đi chích não mô cầu ở An Sinh nhưng hết thuốc, đang chờ. Chỗ mấy chị khám còn thuốc báo cho em biết với nhé.
Beo sốt kéo dài như vậy, chị cho Beo đi xét nghiệm máu cho chắc chị ơi. Con mình cách đây 10 tháng bị sốt, bác sĩ, y tá cởi hết đồ cho tắm nước ấm tại chỗ luôn, hạ sốt nhanh
Thiệt, nhà mình 8888888888 kinh dị.............em đọc mòn mỏi............mắt.....luôn...... Thứ bảy tuần sau chị à, để em về nhà hỏi và chốt số lượng sẽ quăng vào topic của chị, sẵn up dùm chị luôn
Chị cũng đau mắt roài àh.... muh em đi cần thơ được đâu.... bị đau mắt cả nhà ,riêng bé chuột thì bị sốt..thế là chuyến đi bị cancel...bến ninh kiều thì làm cho các anh chàng nhớ nhiều vì ở đấy có call girl nhiều ah'...chị nhớ gì ở bến ninh kiều thế...??? gạo đen nước đục phải là gạo lức ko chị ???? đừng lo có bẹc giê nữa muh....mà ma với quỷ ko dám vào nhà mình đâu...vì mỗi lần tụ họp ồ ồ tới ma quỷ còn mất vía nữa là....ehhehehehehe
Em cũng vote cho chị Yến 1 phiếu. Ở nhà đã chán mà chị vào cty nhà nước là chị ](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,) luôn á. Tối tối chị rủ ax đi dòng dòng Sì Gòn chơi, đi nhậu, đi ún cafe, đi xem ca nhạc, kịch.........cho khuây khỏa nhé.
okie chị....em chờ phone của chị nhá...chờ phone của chị em chờ phone ngày chủ nhât....alalalalallalalalala
Jumi biếng ăn hở...em thay đổi khẩu vị cho Jumi xem sao ??? chúc Jumi ăn ngon miệng, ngủ ngon giấc.... sức khỏe dồi dào nhá....
ko thể thay bác sĩ hay thay thuốc đông y huh chị ??? thuốc thảo dược ít tác dụng phụ hơn...chúc chị mau hết bệnh nhá....cố gắng cân bằng tinh thần để ko bị stress nha