ĐUỐI Mới có mấy phút mà đã chạy 5 trang. Phù phù phù Valentina: Chủ nhật này mình còn nhờ nhỏ bạn chở đi vì từ Biên Hòa lên mình đi xe buýt, tới Hàng Xanh nhờ bạn làm tài xế. Cho mình 2 suất người lớn + 1 suất trẻ em nhe. Bù lại mình sẽ mang trái cây lên đãi mọi người chưa biết trái gì nhưng chắc là không mềm được vì đi xe sẽ dập hết. Có ai ở gần mang theo dao nhé có thêm muối càng tốt. Hi hi hi
Hic, vậy mà tui hỏng có biết ngồi cầu tỏm ra làm sao đâu à nhe, má tui chạy tuốt lên Sì gòn đẻ tui rồi ở tới giờ chắc tui bị mất gốc rồi miệt vườn rồi à, bla bla
Ngà ơi, coi chừng là bé chị chàm đó. cho đi khám sớm đi, kg là ngứa khó chịu lắm. À mà khỏi ghé nhà Thu lấy đồ nữa nha. Con em nó sáng chở đi hết trơn lun rồi, kg biết chở hồi nào nữa, hồi trưa này kg thấy đồ đâu, hỏi ở nhà mới biết.
e out đây ,tối nay phải nhờ xã mua TObicom uống đây...1ngay lên mạng 8h như các ch đi làm hành chính vậy....đến gần giờ con đi học về thoát ra làm mẹ hiền ...hì ..hì...bye các ch
Lethanh1819: Chị lấy số điện thoại của em rồi khi nào rảnh chị em mình đi caphê nhen. Thứ bảy em có làm không?
vậy ah, sáng thứ 7 nếu rảnh ghé chổ em cũng được vì thứ 7 sàn em cũng vắng khách, khi nào tới chị alô trước cho em nha, xem em có đi đơực không ấy mà hihihihih
Bít òy..bít xài chung pỳ...khoe hoài...khổ lém......nói mãi.....kakaakakakakakakaka :mrgreen::mrgreen: :axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe: