Ko biết tina bị đau mắt, em ui, xông mắt bằng lá trầu không còn hiệu nghiệm hơn rau răm nhìu, em vẫn đau thì thử đi! Hôm rùi cả nhà ông anh chồng chị bị đau mắt mà xông 2 ngày là hết lun đó!
Minh book rui nhung no noi phai den truoc 8h30, khong thi no khong chac, vay do... quan gi ma nhu chanh can khach... ngay mai ma day muon ti den tre chac dung ngoai thiet wa (
Thôi cố lên mọi chuyện rồi cũng sẽ qua mà,..............cố lên...........cố lên,mọi ngừ phụ papa kéo Lan đứng lên nào............hò zvô ta..........kéo lên nào
Bắt đc chị Hà rùi nha,Tin nay sao rồi chị,hôm rồi nghe tina sms nhưng cty có việc em ko ghé ra thăm Tin đc,cháu đau vậy mẹ lo lắng chắc xuống đc vài kg ha chị
Vậy là từ nãy tới giờ em này đứng ngoài hàng rào ngó vô nha,Mai ơi em kêu mẹ mummim qua đó xí chỗ trước giùm đi nhà ngoại mummim gần đó em ạh
Hum ni "cup" làm, ở nhà nen hok online duoc, bi zờ lên xem tình hình nhà mình sao rùi, quẹo đại vô tiệm Internet Thế Giới Game Online, TRUI, từ ngoài vào trong, tụi nhỏ nó cứ nhìn mình lom lom, y như là quái vật hành tinh áh,mắc cỡ mún chít... chắc nó tưởng mình là tiền bối Cao thủ võ lâm nên hôk dám théc méc zì.
Thui em về đây, nãy giờ đang bị tụi nhỏ chiếu tướng hoài nên hõng đc tự nhiên, he he hẹn mọi ngừ ngày mai nhé, nôn nao gặp mọi ngừ wa!!! <<<Buồn... chị Lan,chị Phượng hôk trả lời mình>>>.............
Em va papa cùng bắt tay về khoản cực khổ cho con ăn nhe!em chán cảnh đó nhất lun ...nhà e ở chung cư C2 lý thường kiệt f7 q11 đó ch số dthoai em 0903084489 ch ntin là e xuống gặp rước ch liền .à e kg có đi làm gì hết bởi vì em kg dám chạy xe,vì e sợ xe buýt... sinh 2 nhóc xong là e sợ luôn ...nói nhỏ với chị nhe e k bí mắc binh gì mà kì zậy bởi vậy e có câu SLOGAN của e là:AI CŨNG CÓ QUYỀN ƯỚC MƠ VÌ ƯƠC MƠ LÀ MIỄN PHÍ,E ước mơ dẹp xe buyt hết để em được tung tăng như ngày nào hic...hic(
kg bít có phải memummim hỏi e kg?nhưng e cũng cho là hỏi e đi nhe...bé 5,5tuoi rùi chị,khuôn mặt nhìn cũng có duyên hén chị có mấy bé rùi?
Cảm ơn em nha, Tintin đỡ rồi, hôm nay bác sĩ cho về nhà rồi. Con thì sụt mất 3 ký, mẹ thì cho con ăn mà con mệt ko ăn nên mẹ "lĩnh" cả, tình hình là có vẻ tăng cân! Mai em có đi bù khú ko vậy?
gia dình mình toàn mắt 1 mí kg nên ai cũng hỏi vậy ,..nhưng mà gốc gác chắc cũng có dính dáng đến hồ cẩm đào...để mình hỏi lại anh xã hén