thế nên em mới khen chị ấy là sinh viên là gì....ai được như chị ấy đâu nè... vì tinh thần mạnh mẽ thế nên nhìn chị ấy vô tư vui vẻ lắm......giải quyết vấn đề gì cũng rất lạc quan và nhanh gọn...lalallalalalalla Mẹ này lâu ngày ko thấy ghé vào nhà đó nha... nói đến nội soi em khiếp lắm nghĩ đến muốn té nước bọt ...sợ vãi............akkakakakakakakka
Mình cho con đi học thấy cô giáo chia phần ăn rõ rệt, phần của đứa ròm thì nhiều hơn một chút và bị cô ép ăn cho hết, còn đức tròn thì muốn ăn thêm cũng hổng được, đứng nhìn đứa ròm đứa tròn đứa nào cũng thấy thương ghê, hic
trơi ơi hy vọng quá rồi thất vọng nha em, chị không giống như mọi người nói đâu, có điều là nhỏ con quá nên mới thế, phồng mũi rồi, mắt ccở quá
ôi ôi, lethanh đừng áp dụng khoa học kiểu người lớn như thế chứ, bé ăn phải đủ 4 nhóm thực phẩm, nếu thiếu tinh bột, bé không đủ năng lượng để hoạt động đâu (mọi người có thấy là nếu mình chạy theo chúng nó nguyên buổi sáng thì mình rất mệt ko?) hehehe....
EM BỔ SUNG NỮA NÈ.TÙY THEO BỊNH MÀ BS CHO KHÁNG SINH.KHÁNG SINH TRI BiNH RỐI LOẠN TIEU HÓA CÓ TÊN LÀ CURAM(CÓ DẠNG VIÊN VÀ GÓI).KH1NG SINH CHỮA VHONG,VPHEQUAN ,VIÊM TAI NÓI CHUNC LÀ VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤPCÓ CEFIXIME,ZINAT,ROVAMICINE,AUGMENTIN... ĐÓ LÀ NHỮNG LOẠI THUỘC THẾ HỆ 2,THƯỜNG THÌ LẦN ĐẦU BÉ BINH CHỈ CHO UỐNG AMOCXYLIN THẾ HỆ 1 LÀ HẾT,NHU8NG VÀI LẦN SAU PHẢI ĐỔI THẾ HỆ 2 RỒI...VNAM MÌNH LÀ DÙNG KHÁNG SINH BỪA BÃI NHẤT NÊN ĐÃ XẢY RA LỜN THUỐC CÓ NGHĨA LÀ KHI BỊNH NẶNG SẼ K CÓ THUỐC TRỊ...E RẤT NGÁN BSI CHO NÊN KHI BÉ NHÀ E BỊNH E TỰ CHỮA KHI BÓ TAY MỚI ĐẾN BSI NHƯNG CÓ 1 ĐIỀU CHẮC CHẮN RẰNG NHIỄM VIRUS LÀ PHẢI CÓ KHÁNG SINH CÒN DỊ ỨNG THÌ K CẦN.EM CÓ 2 BÉ NÊN E QUAN SÁT VÀ THẤY NẾU 1BE BI SỔ MŨI,HO QUA 2NGA2Y BÉ 2 BỊ LUÔN ĐÓ LÀ BI SVI CHO CẢ 2 ĐI BSI CÒN CÓ KHI 1BE BỊ CẢ TUẦN MÀ BÉ KIA K SAO LÀ YÊN TÂM E KG CẦN ĐẾN BSI ĐÂU
ý em là ít nhưng phải đủ chứ chị, bởi thấy con đói cho ăn 1 bát cơm bự thì thừa tinh bột mà chị.........hihihihihihi
VẬY HẢ HỒI TRƯỚC MÌNH DẠY HỌC BÊN QUẬN 2 Í . CÓ NHÌU BẠN LẮM NHƯNG BẤT MÃN BÀ HIỆU TRƯỞNG QUÁ NÊN BYE BYE LUN.VỚI LẠI XA NỮA MỖI LẦN HỌC CHÍNH TRỊ TUỐT Ở THÀNH ĐOÀN MÀ HỒI XƯA ĐƯỜNG XẤU LẮM ...LẮM...
vâng, em rất thích đó chị, lúc trước đồ dùng của em toàn là màu trắng và tím, nhưng từ khi có gđ thì mọi người nói màu tím trông già, nên đổi vì sợ già mừ..........:razz:
Sửa chút nhé: Augmentin chính là Amoxilin, còn Rovamicine (gốc macroline) và zinat là thuốc nặng hơn và rất đắng. Thực ra thì kháng sinh có đến thế hệ thứ mấy rồi ấy chứ nhưng đúng là bs VN rất lạm dụng kháng sinh. Bs bây giờ chia làm hai trường phái (xin lỗi ai làm bs nhé hehehe vì mẹ cháu hay quan tâm với lại ngày xưa làm công ty dược hay nói chuyện thuốc...), một là dập kháng sinh cho khỏi ngay, không sợ lờn thuốc vì đã có thế hệ kháng sinh tiếp theo, hai là không cho uống kháng sinh ngay, nếu viêm họng, sổ mũi thì chỉ nhỏ nước muối sinh lý nhiều, ho là phản ứng tốt của cơ thể đối với viêm hô hấp, đẩy đờm ra ngoài (mình thích trường phái này). Thực ra không phải chỉ bs VN mới thế đâu, bs Tây cũng có 2 trường phái thế đấy (vì hồi trước cty mình cũng có mấy bs Tây). Mình đồng ý là nếu cảm cúm, virus, tiêu chảy thì không cần dùng thuốc. Nói về rối loạn tiêu hóa, cái này tùy nhé, nếu bé tiêu chảy thì chỉ cần bù nước (tất cả các loại nước có thể) và để bé đi tiêu ra hết, không được uống thuốc ngăn (vì giống giữ chất độc trong cơ thể). Hehehe, cái này mình cũng đúc kết từ việc nuôi 2 đứa, mình rất chịu khó nói chuyện với bs, Cún ngày trước mẹ ko biết cho khám nhi đồng, bs cho uống thuốc sợ luôn, bây giờ mẹ có chút kiến thức, đọc lại sổ khám của con mà xót con quá.... Chia sẻ chút nhé, tại thấy dạo này các bé nhà mình bệnh quá.... @Tina: bs Đức của phòng khám Victoria mà em cho Chuột khám chính là bs làm gãy kim khi khâu cho Beo mà chị nói đấy, hehehe