Em ơi, xa em vậy mà chị mắc cừ mún chít lun nè!!!!!!!!!!Tội nghịp Thanh, cừ nhìu, gió vô, đau bụng ah!!
Thì tự chị bít ý..ihihihihhihihihi,em cảm thấy ai tốt thì tự nhào đâu vô làm quen thôi,không cần họ có thích hay không,lì dị đó thấy ghê chưa!!!!Chị cả nể(giống HADA)không thích nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng xấu,lúc nào cũng nghĩ mọi người tốt đẹp,và khi họ có phạm sai lầm thì chị cũng bỏ qua và nghĩ...chắc họ không mún như vậy đó là điểm mạnh(đáng yêu)và cũng là điểm yếu(nhẹ dạ).Và là phụ nử ai cũng như ai,rất giàu lòng vị tha nhưng đôi khi cũng rất bảo thủ...Những gì em viết có đủ chứng minh là em cảm nhận đúng không(tất nhiên chỉ một phần)?nếu đúng chị xác nhận nhé,nếu sai thì em thua rồi...
Dị em mới dụ xún gần nhà em ở,bạn bè tới nhà chơi là chỉ có cừ mà em tới hoài hổng lẽ ổng đi hoài thì kì phải hông???CỨ kiu ax em qua chơi đí ax thanh hoài thì chắc gần đènt hì sáng mừ...hahahahaha
Tình hình là hum nay em Tú tính bao sân giống hum qua nữa oỳ...tối nay pà kon nào vào nhà là đọc.....mờ con mắt bên phải, đui con mắt bên trái lun....
Đối với bạn bè cùng trang lưa như Thanh,Tina....thì thích thì tìm tới nhau chơi,còn đối với những người lớn tuổi hơn,tất nhiên nếu em cần thì em sẽ tự làm thân đó là quy tắc của em thui.Nếu nhà chị gần thì em sẽ qua chơi thường xuyên,vì những cái tong tâm hồn chị có thì em thiếu.Rất trầm trọng....cần bổ sung sớm...hihihihhihihi
Tụi em đang cá độ một chuyện(bí mật)nên có những tâm sự ngoài lề,em chỉ sơ mọi người chê em không thèm chơi với em thì có.....thiếu gì cũng được thiếu bạn bè em sống không quen...hiihihihhi
Chê em ??? chê gì dợ ??? chị chưa thấy điểm để chê ??? hay em tự nói ra lun để chị biết chị chê....he...he...