èo....chị đi từ từ em còn hổng theo kịp, chị tăng tốc, cạnh tranh nữa là em 'hít khói' cũng hổng được á :roll::roll:
ahhahahaha....thầy muh tăng tăng thì dễ nhờ ....chứ nghiêm quá học cũng hơi vất vả.... ax đang bực bội kìa ăn cơm xong đi roài 8888... ax sợ vợ đói đấy.....kakakak....ah muh ăn xong thì trả lời cho tina biết học ngành gì thế
8888 lun nè....học QTKD, ngày xưa chỉ học trung cấp roài đi làm, giờ phải bon chen đi học, vô mới thấy mình già quá rùi, theo hổng nổi0oo0oo0oo
người tốt việc tốt nè....vote cho 5 sao.....nhớ hú em nếu lên tới tp nhá...akkakaka vote thêm câu nì...lời khuyên rấy hay đấy Thanh....mình đọc xong cũng nuốt vào bụng luôn biết đâu sau này cần đến nó thì ợ ra để muh thực hành....ahahhahahahhahaha tặng cho bã sợi dây đeo hay con tỳ hưu đi bã okie liền....akakkakakaakka
coi bộ bà lucifer này làm mọi người nhôn nháo ghê luôn .... sao hum ni triết lý sự đời nghe già quá bà lucifer ơi.....akkakakakakaka
nhà phượng ờ tân bình giáp lý t kiệt phải hôn?ch đoán như vậy vì nghe tina nói mình gần nhà nhau...=D>=D>
hic hic hic hỏng có thương em kìa...... em muh sau tú hỏng có thấy được ah nhen....huhuhuhuhuh trời bà Thanh nghe câu chữ đỏ chắc đang đọc kinh cầu nguyện i'...lỡ mai bà lucifer thất hẹn ủa quên lèo muộn sang tuần sau thì có muh chít...akkakakak
hahahahha...chị cũng từng đuố như em bây chừ...đọc đến nhỏ thuốc đau mắt luôn i'...thôi ráng lên lào....tình hình mấy vết ê ẩm sao roài ???
chị Lucifer nào có buôn bán inox gì đâu chị... chị ấy mua dùm thau inox ở gần cty chị ấy bán thanh ly í muh.....
mình mạmg thổ 76 o xã mạng mộc 72 vậy là cũng khắc mạng nhau...hic...hic zay mà hồi nào đến giờ cứ tưởng đất làm cho cây tốt kh à...lầm to rồi:roll::roll::roll:
okie chị...muh đầu cầu là ở đâu dzợ....có gì ola cho em nhá..... bà nì chắc ngủ trước thiên ân roài....giờ này chưa thấy chui vào nhà nữa.... ai dám chê lucifer chứ chị... bã chừng mắt 1 cái té khói mất vía roài còn đâu vía để muh khen chê nữa chứ
trùi ui tiếc qu1a ,hôm đó là thứ 3 mùng 1,mình đang còn ở quê... có dịp gặp mặt tina,two phương,bắp luộc ... trước thời hạn mà lại ....tức ,tiếc,tức...:roll:
ừ trẻ con rất khó chịu mỗi khi bị như thế...thôi ráng đè ra nhỏ vào mắt cho mau hết thanh ah...hum trước chuột nhà tina cũng thế... tina cũng đè ra để nhỏ cho bằng được ...thế nên chuột mau hết lắm...còn hết trước tina nữa đó