chào các mẹ ở HCM, em cũng ở HCM đây, mẹ nào rảnh thì ghé wa xem hàng của em ha. Em đang có khuyến mãi đặc biệt nhân ngày 20.11, rất vui được làm quen với mọi người!
[-X[-X[-X[-X chị đừng nói vậy con cọp bình dương dzí em chạy gãy giò ah..... okie chị...có gì em sms cho chị ......Thanks chị hoa nghênh mẹ nó có tinh thần ọp ẹp với hội....waiting waiting .....lalalalalallala
hế là do gấu yeu mẹ đấy muh...ahahhahhaha hum ni gaume bao hết sân luôn ời....allalalallalalala hồi chiều lubu lo 8888 hỏng có quýnh đề...muh mấy ổ đề gần nhà bị mình báo công an quận bắt hết roài giờ muốn quýnh quýnh ở đâu đây trời....lỗi tại tui...thiện tài thiện tài
Đi chôi dìa rùi hẻm?????seo dìa sớm dzợ????Hum ny chỉ có 2 chị em mình canh nhà,cứ ra vô haòi mà chả thấy ai đi chơi về hết...bùn...bùn...
Tội lỗi tội lỗi...thiện tai...thiện chưn.......chừng nào bì báo thù tài sản nhớ cho chị ít nhá...hahahahahaahaha
tại đợi gaume trả lời lâu quá ...với lại chuột thức giấc nện phải cho chuột ăn xế...roài đi lòng vòng chơi... leo lầu mệt ko chị ?? leo mệt thế muh ai cũng đi hết roài buồn nhở....rút kinh nghiệm lần sau canh giờ linh vào nhà 88888 nha chị....ahhahahahah wellcome cosmetic... nếu muốn làm quen với hội bạn cần gia nhập hội, muốn gia nhập hội bạn cần khai báo thông tin ly lịch trích dọc ( pm cho mình khi cần from trích dọc nhá )..... còn nếu muốn quảng cáo bán hàng thì bạn cần chuyển sang topic mua bán hàng bạn ợ......
@hada và phơ ơi, hôm nay đi hội chợ quận 7 dìa mà gần tới nhà mới nhớ cái vụ inox - nhtin hada xong thì ox về đến nhà, thế là đành để hada "hẹn chiều nay mà sao kg thấy chị ???" @tina ơi, giữa tháng này Tâm Việt tụi chị kg đi Bù Đăng vì vào vùng dân tộc giấy phép chính quyền phải hoàn chỉnh, nhg họ chưa cấp, nếu kg thì rườm_rà_rắc_rối nhắm ... cuối tháng thì đoàn đi Vĩnh Long. Cái vụ thuốc thì thế này, kg khám bệnh thì kg nên phát thuốc trừ phi thuốc OTC (kg cần toa bs) tốt nhất là : dầu cù là các loại, nước rữa vệ sinh Gynophar, thuốc bổ multi-vitamine, paracetamol, nước muối nhỏ mắt . CHẤM HẾT
gia đình em đi ăn lẩu cua ....roài mẹ chuột đi với bạn em và hà mã đưa chuột đi khám bệnh...định khám thử lỗ tai chuột có gì ko vì thấy chuột hay chọt chọt cái tai... kiểm tra cho chắc ăn đó muh nhưng đến đó đông quá... còn đến 20 người nữa với đến lượt muh chuột lại làm bậy ...ở đó động quá ko có chỗ thay tã nên thôi bay về nhà luôn...mai qua phụ sản quốc tế khám dịch vụ cho nhanh
ahhahahahha....báo thù chắc chỉ thua to...cờ bạc là bác thằng bần muh chị... ahhahahahah kể ra vai to chị nhở ...vai bác lận i'....ahahahahhah
Thấy nhìu xe,chừng nào xe anh xã chị không còn chạy đu7ọc xùn nhờ tina kím cho cái xe ga.hihihihihhihihi đang dụ nhưng ảnh hẻm ừ....Ảnh nói đi như em có mà mười ga chò hổng chịu được chứ tay ga thì nhèm gì....một năm là thôi rồi...kakakakakaka
ui hội chợ gì thế chị...vui hông ? muh chị mua được gì hông ? oh sao rắc rối quá nhở...phải xin phép này nọ lung tung quá nhở....anyway, cám ơn chị nhiều nha..
Đó là đi theo đaòn nhưng đi riêng lẽ thỉ có thể không cần chỉ cần tới nhà trưởng thôn hay trưởng ấp gì là ok.Làm từ thiện mà xin phép có mà ngừ ta :axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
túm lại là giờ 2 ku ( 1 lớn ,1 nhỏ ) đã ngủ chưa ợ thôi đi xe đó được roài đi tay ga chi cho mệt... vừa tốn xăng vừa bất tiện trời mưa khỏi chạy nổi...gửi xe ware 2 k, xe tay ga 3k...thấy bất tiện nhiều ko ??? xe ware kinh tế và gọn hơn...akkakakak
ừ vì đoàn chị đi khám và phát thuốc miễn phí thường khoảng 1000-1500 dân, trao quà nữa nên tập trung dân đông, phải nhờ hỗ trợ của địa phương : trạm xá, or trường học or chùa or nhà thờ, và có chính quyền nếu kg ảnh hg đến trật tự công cộng ấy ... mà vùng dân tộc lại càng nhạy cảm lắm ..... hì hì ... hội chợ phụ liệu máy và thiết bị dệt may nên tìm kiếm nhà cung cấp phụ liệu và thiết bị thôi à ...
ờ ra là vậy...em chưa từng đi làm từ thiện muh đông đến vậy ...chắc vui lắm hở chị......mấy người dân tộc nhìn họ tội nghiệp chị nhở....
vui chớ ... nhìn họ là mình hết mệt mỏi dù đường có dài có xa đến đâu, đêm có thiếu ngủ đến đâu hay thường trực ở "bụi" cũng hết sức mình mà làm, về vùng xa mới thấy dân mình ... thương lắm... đoàn toàn là những người phải đi làm kiếm sống (bs, nha sĩ, diều dưỡng, dược, nv vp, thầy giáo ... nên toàn tranh thủ di chuyễn ban đêm, cuối tuần kg hà ... có cô bé bên dược tham gia 3 năm nay rùi mà bầu bì cũng đi rất hăm hở ... hôm nào em đi thử kg???
yes chị...đi 1 chuyến cho thu thập kinh nghiệm chị ợ...khi nào đi chị đăng ký 1 chỗ cho em nhá....Thanks chị nhiều nhiều
Bánh bột lọc của chị ngon lắm, còn bánh ít trần em chưa ăn thử vì vội quá em quơ đại mấy cái bánh bột lọc rồi chạy. Bánh ít trần để đợt sau thôi.