Ðề: Chào hỏi các mẹ bé ti ti như em ạ Ngoài một vài người tự nhiên, em thấy các star nhà mình cũng toàn dao kéo thôi, nên các mẹ đừng tự ti quá, cứ khiên trì luyện công nhe!
Ðề: Chào hỏi các mẹ bé ti ti như em ạ Chết cười với các chị, các em. Thôi, có sao dùng vậy, nhỏ nhỏ xinh xinh đủ dùng mà. Nhớ Tăng Thanh Hà bảo thế đấy
Ðề: Chào hỏi các mẹ bé ti ti như em ạ ôi, em lúc chưa cưới thì lại khác các mẹ nhưng đến khi có con rùi thì lại giống các mẹ. huhu Chả là v1 của em trước khi lấy chồng khá lý tưởng, đến khi sinh con xong tự nhiên nó có teo tóp đi đâu het í, giờ lại bị sệ nữa. con hỏi "sao ti mẹ dài thế" hihi. thui đành vậy thui, phụ nữ thiệt thòi thế đó.
Ðề: Chào hỏi các mẹ bé ti ti như em ạ ngày chưa có con nhìn cái đứa hàng xóm 2 tuỏi đòi ty mẹ, mẹ nó vạch áo ra nhìn không thấy ty đâu mình cười mình bảo con lớn thế mà con cho ngậm ty mà ngực mẹ mà như ngực con trai ý. h đến lượt mình cười mình ....chẳng hơn người ta huhuhu
Ðề: Chào hỏi các mẹ bé ti ti như em ạ Mình cũng thế này, có con xong cho con bú, khi cai sữa, ngực nhỏ hẳn, nghe đứa bạn bên nước ngoài nó bảo massager ngực, thì sẽ to lên đấy và không bị sệ nữa, không biết có đúng không, nhưng mình rãnh mới làm không thì cụng lười
Ðề: Chào hỏi các mẹ bé ti ti như em ạ Tớ đây ăn cà rốt từ hồi con gái, hồi đó cũng vừa đủ độ lý tưởng nhưng sinh xong thì hỡi ôi, thời oanh liệt nay còn đâu
Ðề: Chào hỏi các mẹ bé ti ti như em ạ Hôm trước xem trên webtretho có topic này thấy hay hay. he he. Các mẹ xem qua nhé cải thiện size 1 bằng massage và nước chân gà http://www.*********/forum/f69/tang-size-nguc-bang-massage-va-nuoc-chan-ga-568636/
Ðề: Chào hỏi các mẹ bé ti ti như em ạ Mình thấy mẹ nào có con xong size 1 cứ gọi là.....mình chưa cai sữa con mà đã thấy phăng phẳng rồi chứ, cai sữa xong chắc là độn kinh lắm đây.
Ðề: Chào hỏi các mẹ bé ti ti như em ạ hem mẹ nào vào đây 888 nữa nhỉ. hjc hjc. dạo này em gầy đi thế là V1 lại giảm xuống mất roài. hu hu (
Ðề: Chào hỏi các mẹ bé ti ti như em ạ Báo mới đăng có người đi làm ngực bị chết ngay trên bàn phẫu thuật đấy. Sợ thẩm mỹ lắm, mà sao bọn ca sĩ, diễn viên làm đẹp thế nhỉ, ko biết có tác hại j lâu dài ko. Ngực mình thì từ hồi con gái đến bây h, lúc nào cũng như 2 con ốc vặn dính vào bờ tường.
Ðề: Chào hỏi các mẹ bé ti ti như em ạ thôi chị em mình cứ tà tà chịu khó tăng cân với tập luyện hì hì
Ðề: Chào hỏi các mẹ bé ti ti như em ạ Vấn đề này nhiều khi cũng là do di truyền nữa đấy mẹ nó ơi.. Mình cũng như bạn, thể dục, ăn uống đủ kiểu mà k khá hơn j cả (
Ðề: Chào hỏi các mẹ bé ti ti như em ạ Cái này em thấy đúng. Phụ nữ nhà em, ai cũng vòng 3 nở nang, vòng một ........ hic
Ðề: Chào hỏi các mẹ bé ti ti như em ạ Các mẹ mới lôi lại topic này lên àk làm em cứ tưởng mới post thôi :"> ... đọc cả 4 page mà cười nghiêng ngã này ơ chứ em tưởng người ta bảo " gái 1 con trông mòn con mắt " chứ sao lại thành ra thế này nhỉ P/s: :"> nói không phải chứ em cũng có LCD =))
Ðề: Chào hỏi các mẹ bé ti ti như em ạ em là đàn ông .. nhưng mang cái tính tò mò .. lạc vào đây , em để lại cục gạch rồi đi ra liền ) các mẹ có thể tập yoga cái bài tập về ngực đấy ạ , ăn thêm nhiều chất đạm , protein kết hợp tập vậy là chỉ vòng 6 tháng trở đi thôi .. là đẹp liền vợ em vòng ngực 84 , tập được 5 tháng nay , giờ lên 87 .. thế cũng ổn nhỉ , chỉ có điều cân nặng cơ thể k lên , kỳ lạ , cứ loanh quanh 44kg (1m61) hic