An Nam dạo này bận hay sao thế chẳng thấy qua nhà Tôm hỏi thăm gì cả. Năm mới đến rồi chúc cho An Nam Mạnh khỏe hay ăn chóng lớn nhé lúc nào rảnh sang nhà Tôm chơi uống chén trà nghe.
Annam và mẹ dạo này khỏe không con. Cả nhà ăn tết vui chứ Nhớ Annam nên cô ghé qua thăm con nè Chúc Annam năm mới luôn vui nè,ngoan, nghe lời ba mẹ nè, hay ăn chóng lớn nữa.
Lâu rùi ko thấy anh annam đâu nhỉ? hai mẹ con khỏe ko nè ! Năm mới vui ko anh an nam ơi, em boom ngóng anh annam hoài nè
Annam xinh quá lâu cô ko ghé thăm chúc mừng năm mới gia đình annam ,chúc con trai cô hay ăn chóng nhớn ngoan nghe con bên annam tuyết rơi đẹp quá con có nhiều hình đẹp cô giờ bận lắm nên ít vào thăm 2 mẹ con được.mà mẹ annam cũng đi làm rồi hả?con ở với ai hả mẹ annam?
Tít vào thăm Annam nè! Mẹ con chắc bận bán hàng nên lâu ko up hình con đúng ko? Annam thế nào rồi em ơi? Khi nào rảnh nhớ up hình con trai yêu lên nhé!
Con vừa cắt tóc nè tiện thể mẹ con show luôn hàng của con nhá cô bác và các em xem đừng cười con xí hổ ạ Làm sao bóc kẹo đây?? Con bóc đc rồi Con làm gì mẹ con cũng ko hiểu đâu ạ Mời cả nhà ghé thăm nhà con ạ .mẹ con bận ko ghé thăm nhà thường xuyên đc cả nhà chăm sóc nhà con đỡ ạ
Haha, anh Nam ơi mí em đang nhìn anh kà. Mà lâu roài ko thấy anh vào nhà, anh có khỏe ko? Nhìn hình anh chụp nuy thích nhở, mí em hàng xóm thế nào cũng qua nghía cho xem
Annam dạo này khoe hàng hơi bị nhiều đó,mẹ annam đang làm chiến dịch quảng cáo"hàng khủng" của con đây mà,hehehe
ảnh này buồn cười thế chứ lỵ, khoe hàng mà cứ tỉnh bơ như ko ấy, cái má hồng hồng. Bà này ác ghê, toàn cho con truổng cời ko hà>>>>.
Ôi cả nhà ơi khổ thân 2 mẹ con annam quá nè Annam bị lên gì mà các cụ ở nhà gọi là lên Bỏng dạ đó em ko biết con bị 3 hôm nay rồi cứ suốt ngày gãi thôi mà đêm ngủ quấy nữa,đến ngày hôm qua thì con truyễn bệnh cho mẹ hôm qua người em vài nốt mọc ko đáng kể hôm nay thì khắp mình mẩy rồi đầu là nhiều nhất làm sao cho nó nhanh hết đây ạ??????????