Cháu bé sặc cháo bị liệt nửa người

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi M&M, 9/5/2008.

  1. M&M

    M&M Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/10/2006
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Ngày 6/5, bác sĩ Nguyễn Đình Ngọc, trưởng phòng kế hoạch - tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM, cho biết cháu Nguyễn Thị Ngọc Anh (1 tuổi, xã An Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) bị viêm phổi và di chứng não do sặc thức ăn dẫn đến liệt nửa người bên phải vẫn đang được điều trị tại khoa nội tổng hợp.

    Chị Nguyễn Thị Tuyền, mẹ bé Anh, cho biết con gái của chị được gửi tại điểm giữ trẻ tự phát ở 15/9B KP Nhị Đồng, thị trấn Dĩ An từ tháng 10/2007 do chị Th. trông giữ. Ngày 24/12/2007, chị Tuyền nhận được tin từ nhà trẻ cho biết con chị bị trúng gió đang cấp cứu tại nhà bảo sanh An Bình. Do diễn biến nguy kịch, bé Anh được chuyển tới Bệnh viện Đa Khoa Thủ Đức và tiếp tục được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Đến ngày 29/1/2008, bé Anh được ra viện nhưng bị liệt nửa người bên phải. Do sốt cao nên bé Anh phải nhập viện lần hai từ ngày 18/4.

    Theo Vnmedia.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi M&M
    Đang tải...


  2. M&M

    M&M Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/10/2006
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Mình vẫn thấy nhiều gia đình đè ngửa con ra, rồi đổ cháo vào miệng, đứa trẻ "ặc ặc" vài tiếng rồi nuốt, nếu trẻ không nuốt thì phải đánh vào mông hoặc quát thảo để trẻ khóc rồi "ặc ặc" và nuốt. Đúng là "điếc không sợ súng".
    Dần dần, đứa trẻ mất phản xạ nhai và nuốt thức ăn, cho cái gì nó cũng chỉ nhấm nhấm một chút rồi nhè ra, không tự nuốt được, thật nguy hại...
     

Chia sẻ trang này