Ðề: Cháu hư tại... ông bà Góp ý với các cụ khó hơn lên trời, nói nhiều các cụ lại bảo mất dạy nuôi ăn học để giờ như này, rồi đủ thứ như tôi già rồi, tôi vô dụng .... Nhiều lúc nghe vậy mà xót xa, ông bà cưng chiều cháu quá là không tốt nhưng phải biết góp ý một cách cẩn thận nếu không lại ầm nhà lên. Mẹ nào có kinh nghiệm thì chia sẻ nào
Ðề: Cháu hư tại... ông bà mình thì thỏa thuận với ông bà là khi con dạy cháu ông ba fko can thiệp và miễn bình luận, ko có kiểu mẹ đang đánh mắng ông bà nhảy vào dỗ nịnh nư vậy đâu
Ðề: Cháu hư tại... ông bà có ông bà giúp nhiều khi cũng vui và đỡ vất vả, nhưng ông bà thương cháu chiều quá thành ra lại hư.
Ðề: Cháu hư tại... ông bà Đúng rồi .Nhà mình ông bà cũng chiều Panda tới số, nó quăng hư Iphone5 của ông từ trên lầu xuống đất, ông cũng cười hề hề rồi thôi ...Hic.
Ðề: Cháu hư tại... ông bà các ông bà hay bênh cháu lắm,mình phải lựa để mà dạy con chứ phó thác cho ông bà rồi biết trách ai được
Ðề: Cháu hư tại... ông bà Đúng là có muôn vàn tình huống khó xử, ông bà làm như vậy sẽ rất dễ khiến cho trẻ càng ỉ lại vào ông bà và không còn sợ bố mẹ nữa. Theo mình nghĩ, nếu ông bà như vậy, thì bố mẹ nên nói chuyện riêng với ông bà, phân tích và giải thích rõ cho ông bà có thể biết, cũng không nên găng quá. Nhưng bố mẹ phải thực sự khéo léo và cương quyết mới có thể khiến ông bà đồng tình với trẻ được. Mặt khác, bố mẹ có thể dạy bé theo cách khác, không cần đánh trẻ quá nhiều, có thể nghiêm khắc bằng lời nói, bằng nét mặt, bằng cử chỉ, bằng những hình phạt, những lời phê bình. Trẻ sẽ có thể hiểu được điều bố mẹ dù ít hay nhiều, mình nghĩ cách nghiêm khắc này sẽ hiệu quả hơn.
Ðề: Cháu hư tại... ông bà Sau này trước khi sinh con phải quán triệt với ông bà thôi. Ông bà cứ thương cháu thành ra cháu hư, bố mẹ ko bảo đc.
Ðề: Cháu hư tại... ông bà có ông bà chăm con đỡ cho thì tốt quá.lại thấy an tâm hơn nhiều nhưng mà nhà nào cũng vậy, bất đồng quan điểm chăm con là sự khác nhau giữa các thế hệ nhà mình cũng ko tránh được trường hợp đó có điều là rút kinh nghiệm từ thằng cu con bác nên cũng đỡ hơn ko chiều cháu thái quá nữa với lại ông bà cũng chịu khó lắng nghe mình hơn có gì ngồi bàn bạc với ông bà khéo léo 1 chút, nhưng cũng phải dần dần mới được
Ðề: Cháu hư tại... ông bà Ku nhà mình cũng nhờ ông bà nội trông, ông nội rất thương và chiều cháu nhưng cách nói chuyện của ông với cháu thì nhiều khi không hợp lý lắm (Kid mới hơn 2 tuổi nên đang học nói). Có hôm nhà mình nướng thịt, bố Kid bảo:"con tránh ra không nóng đấy", ku cậu đáp lại: " bỏng chết cha mày", bảo con cẩn thận không ngã thì ku cậu cũng nói là ngã chết cha mày. Là vì ông hay nói yêu với cháu thế nên về cháu áp dụng nói lại với bố mẹ cháu.
Ðề: Cháu hư tại... ông bà chuẩn đấy bạn ạ cháu hư tại ông bà cứ chiều cháu thành quen, như nhà mình không để ông bà nội chiều cháu
Ðề: Cháu hư tại... ông bà ông bà nào cũng thương cháu nhưng đôi khi dạy cháu không đúng cách dễ dẫn đến làm cháu hư hơn. Mà thay đổi được điều đó thì không dễ gì.
Ðề: Cháu hư tại... ông bà Bà nội nó hum qua cũng tự nhân là cháu hư tai bà thế mà lại ko thể nào ko chiều cháu dc cơ!
Ðề: Cháu hư tại... ông bà Cô bé hàng xóm nhà mình đi dạy thêm, nghiêm khắc, thế là bà nội xui bố mẹ cho cô nghỉ. Lúc nào cũng sợ cháu học nhiều bị thần kinh, mà khổ lắm đã học gì đâu cơ chứ. Xã hội này mà tư duy thế thì chết.
Ðề: Cháu hư tại... ông bà nhà mình ông bà ngoại cũng chiều cháu lắm nên là thành ra mình ngại con con lên bà ,ở nhà bé rẩt nghe lời mà lên đó lại quấy phá.
Ðề: Cháu hư tại... ông bà Bé nhà em mới bị ốm khỏi được mấy hôm nay, nhưng vẫn nghỉ học ở nhà (học mẫu giáo thôi ạ). Bà nội bảo là ở nhà để bà chăm chứ đi học thì ko ai chăm cả. (Mặc dù đi học con rất thích, rất ngoan, ăn uống tự giác chứ ko như ở nhà, bà phải dỗ dành cả tiếng mới hết bát cơm.) Em cũng ko ý kiến gì, mặc dù vẫn thích con đi học cho có nề nếp. Buổi tối hôm ấy, cô giáo gọi điện hỏi thăm xem con đỡ ốm chưa, mai có đi học đc ko vì các bạn chơi cùng cứ hỏi thăm con, bảo con mau đi học cho vui. Thế là con cuống lên, đòi mai đi học. Em bảo bé là nếu con thích đi học thì bảo bà mai đưa đi học. Nếu thích ở nhà thì bảo bà cho ở nhà với bà. Bé chạy ngay lên phòng bà bảo "Mai bà đưa con đi học nhé! Con thích đi học!" Bà ở trên phòng nói với cháu nhưng nói rõ to vọng xuống cho em nghe thấy: Ai xui mày lên đây bảo bà đưa đi học? Em nghe thấy mà chả biết nói ntn. Nhà em cũng vướng vào cảnh bà chiều cháu quá, mà nói mãi bà cũng chẳng nghe. Bà vốn là người hiền hoà dễ tính mà cứ xung đột trong cách nuôi dạy cháu thế này em cũng mệt lắm. Nói thì thành mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu, mà ko nói thì... EM lại ko phải ng khéo léo ăn nói mà lại nóng tính nữa cơ, hic...
Ðề: Cháu hư tại... ông bà nhà em thì ông nội chiều vô đối, bà nội thì độc tài ko ưng là bà vất nói chung là con em bây h cứ mắng đánh nó là nó gọi ông gọi bà, nản
Ðề: Cháu hư tại... ông bà Ông bà nào lại ko thương cháu, nói chung mình phải nói riêng với ông bà thôi!
Ðề: Cháu hư tại... ông bà hiếm có gia đình nào mà ông bà can thiệp tới cs của con cái ở mức độvừa pahir