Ðề: Cháu hư tại... ông bà Ông bà nội mình thì thương cháu nhưng cũng khá nghiêm khắc với các cháu nên các cháu cũng nghe lời ông bà.
Ðề: Cháu hư tại... ông bà nhà mình kinh tế yếu hai vợ chồng đi làm không có ông bà thì khổ , ông bà chiều cháu lắm nhưng tham gia thì ông bà phản kháng ngay chả biết sao nữa hjc
Ðề: Cháu hư tại... ông bà Đúng là cháu hư tại ông bà: Nhà mình thì ở chung với ông bà, nên nhiều khi dạy con hay bị "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược", nhà mình có tiêu chí dạy con tự lập từ nhỏ, nhưng ý định này luôn bị ông bà cản trở, bất cứ điều gì cũng hướng dẫn con tự làm cho thành thục, bé cũng tự giác làm theo như vậy, nhưng có lần thế này khiến mình bực: "Ngày con đi học lơp 2, chuẩn bị xong đầy đủ, duy có áo khoác con chưa mặc vào để đi học (ngày đó là mùa đông), mình đang vội, bảo con tự mặc áo vào, thực tế con làm được, bị ngay ông cản trở: "mày phải mặc cho nó, nó bé, nó tự mặc sao được". Mình bức bối, điên tiết quát con tự mặc áo ngay trước mặt ông cho ông thấy". Con mặc xong đưa đi học luôn, mình chẳng nói gì thêm nữa, để tự ông bà hiểu không nên quá can thiệp nhiều về việc dạy bọn trẻ.
Ðề: Cháu hư tại... ông bà đọc bài này thấy quen quen giống y hoàn cảnh nhà mình vậy đau đầu vì vấn đề này bấy lâu nay mà chưa có cách nào khắc phục khổ nỗi ông bà chiều cháu quá.
Ðề: Cháu hư tại... ông bà nhà mình cug vậy có ông chiều cháu quá nên nó toàn méc ông rùi ăn vạ khóc hơn khi thấy ông mà bị mẹ mắng
Ðề: Cháu hư tại... ông bà Nói thế thì chẳng khác nào vo đũa cả năm. Nhiều gia đình khi bé chào đời đã gặp ông, gặp bà mình đâu mà cháu hư. Cháu hư tại ông, bà cũng đúng mà không đúng, chính xác hơn là chưa đầy đủ. Vì ngoài yếu tố gia đình còn có yếu tố khách quan bên ngoài như yếu tố xã hội, bạn bè...... cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành nhân cách của bé.
Ðề: Cháu hư tại... ông bà Ở nhà mình ông nội cũng chiều cháu kinh khủng. gần 80 tuổi mà vẫn nấu cơm cho cháu .. mà cháu đang học cấp 3 .. ông bảo cho cháu tập trung vào học thành ra con nhà mình như gà công nghiệp ấy .. hic.. hic...
Ðề: Cháu hư tại... ông bà hic , e chưa lấy chồng mà nghe các chị nói thế này k biết có nên ở cùng nhà bố mẹ chồng k ạ (
Ðề: Cháu hư tại... ông bà chỉ sợ ông bà chiều cháu quá, bố mẹ không dạy đc con thì sau này khổ con khổ bố mẹ thôi
Ðề: Cháu hư tại... ông bà mẹ mình cũng hay bênh cháu khi mình dạy con, nhưng do bà thương cháu nên mới thế chứ như người ngoài thì ai người ta nói làm gì?
Ðề: Cháu hư tại... ông bà Ở với ông bà thì yên tâm về mặt sức khỏe cho cháu, nhưng ông bà hay chiều cháu vì vậy các mẹ nên quán triệt trước với ông bà
Ðề: Cháu hư tại... ông bà Vấn đề nan giải lắm. Ông bà lúc nào chẳng trẻ con nó biết cái gì... Giờ cái gì cũng biết ý. Mà ông bà thì yêu quí nên chiều ơi là chiều
Ðề: Cháu hư tại... ông bà Mình ở cùng ông bà nhưng mà được cái nhà mình ông bà rất nghiêm khắc trong chuyện dạy dỗ con cháu, vì yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi nên bé nhà mình mới 21 tháng thui nhưng cũng bị đi vào khuôn khổ thui. Bé nhà mình thì có mỗi mẹ là hay chiều thui, chứ ông bà, bố thì sợ lắm, bảo gì nghe nấy
Ðề: Cháu hư tại... ông bà ông bà ai cũng yêu thương cháu, chiều cháu nhưng chúng ta cũng ko nên luông chiều cháu quá đâm ra sau này chúa lại hư hỏng vì luông chiều
Ðề: Cháu hư tại... ông bà cái này còn tùy cách dạy dỗ của từng ng ,ngay cả bố mẹ cũng vậy có ng cũng rất nuông chiều con,ng lại rất nghiêm khắc,lỗi từ nhiều phía đấy chứ