Ðề: Cháu là hotboy nhí... Nhìn chữ tác oánh chữ tộ thế từ sáng đến h đã trúng đấu giá nhà nào chưa mẹ Bo? Bo ngày ăn nhìu ko? Bin ăn ngày 3 bữa bột + 700ml sữa + hoa quả (or váng sữa or bánh...) nói chung là ăn nhìu thứ nhg mỗi thứ đc 1 tí.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... nói đến chuyện ăn thì vô cùng tận, Bo cũng ăn 3 bữa cháo hạt đặc (mà Bin vẫn ăn bột à) + 650ml sữa + hoa quả (dạo này uống cam quýt, cam sành 1 quả ngày 2 bữa, quýt ngọt vắt cho ku cậu mỗi bữa 1 quả + 1 hộp váng sữa + bánh quy. Cháo thì ku cậu chén hết 1 đĩa sâu lòng đầy ú ụ, khoảng 10p là xong. Từ sáng tới giờ chả trúng gì cả, he he
Ðề: Cháu là hotboy nhí... CHƯƠNG TRÌNH ĐẤU GIÁ NGƯỢC NHÀ BO (THỜI GIAN BẮT ĐẦU 9H SÁNG THỨ 6 HÀNG TUẦN) Do hôm nay là ngày đẹp nhất trong năm Thứ 6 ngày 11/11/2011 nhà Bo xin khuyến mại giá khủng, mời các mẹ chú ý tham gia. - Sản phẩm tuần này: AK17: 250k, chất băng lông 2 lớp, MADE IN KOREA, sz: 1,5 - 2t Hoặc QY02: 90k, sz bé từ 2t- 2,5t - Quy định: + Giá khởi điểm: 250k + Thời gian đấu giá bắt đầu từ 9h sáng và kết thúc lúc nào có ai trả giá 0k nhé. + Bước giá 2k, ko nhảy cóc, và ko trả 2 lần liên tiếp. + Người đầu tiên trả giá vào đúng mức giá 0k sẽ được mua 1 trong 2 sản phẩm với giá là 200k (áo AK17) hoặc giá là 55k (quần yếm QY02) . + Nếu chậm nhất trước 16h30 mà chưa ai trả đúng giá 0k thì người đó sẽ được mua với giá (Người thắng cuộc vui lòng qua cty e lấy hoặc tiện đường e đi làm về e sẽ mang tới cho ạ hoặc chịu tiền ship) + Tất cả các mẹ tham gia đều được hưởng thẻ giảm giá 20% + freeship (trừ những nơi ko thuộc Hà Nội). + Thời hạn của người nhận giải và thẻ giảm giá đến chiều ngày thứ 5 của tuần tiếp theo. + Quyết định cuối cùng thuộc về người tổ chức (tức là me cua Bo) Chúc các chị em vui vẻ trong buổi đấu giá nhà Bo!
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Thấy Bo ăn mà Ken ngưỡng mộ quá.....................chả bù với Ken, bi giờ chỉ thích mỗi uống sữa, chẳng thèm ăn cháo, hoa quả gì cả, thiệt mệt với cu cậu
Ðề: Cháu là hotboy nhí... thui thì lúc nào nó ăn thì nó ăn, ko thì thôi vậy, chứ có ép được đâu mẹ Ken ơi, Bo dạo này lại ho, nôn trớ tùm lum, hết đợt này tới đợt khác, cũng chả làm thế nào đc, tối qa về cho ku cậu 1 hộp váng sữa với 1 cái bánh quy của Hipp, ăn ngon lành, lúc chuẩn bị đi ngủ ho thế là trớ ra hết, đầm đìa cả chiếu, cả nhà, quần áo mẹ cũng dính thành tích của ku cậu đây, ăn nhiều thế mà tháng vừa rùi lên có 2 lạng thôi, nếu Bo k ho chắc sẽ lên đc 5lạng/tháng,
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Uh, mong chờ mòn mỏi con mới lên được 1 vài lạng, mà bệnh 1 phát là xuống vèo vèo, xót cả ruột Mẹ Bo ạ. Đợt trước Ken ho, nôn trớ cả 3 tuần liền, quần áo cả Mẹ cả Con cả Cha phải thay liên tục. Thấy con nôn mà xót ruột lắm Mẹ Bo ơi.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... ừ ấy, nó trớ vì nhiều đờm trong cổ quá, lần nào trớ ra thì fải có 1 dây đờm to đùng đi ra, nhưng mà thôi, lại tự động viên mình là đờm ra như thế mới nhanh khỏi ho, cũng chả dám cho Bo uống kháng sinh mạnh đâu, chỉ cho kháng sinh loại nhẹ nhất thôi, cho nên lâu khỏi
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Dồi ôi, Bin ngưỡng mộ Bo quá, đã ăn đc cháo hạt đặc rồi cơ ah? Bin thì ăn cháo nghiền nhỏ xíu rùi mà cũng ko ăn đc, ăn đc mấy thìa thi cứ oẹ oẹ doạ nhau nên mẹ sợ quá lại thôi, bi h vẫn ăn bột ((((((((((((((( Mẹ toàn tự an ủi là thôi cứ ăn bột cho đỡ hại dạ dày, tốt cho đường tiêu hoá ))))))))))))))
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Mẹ Bo dùng từ tượng hình mạnh thế Bin cũng ho, đang uống kháng sinh nè, mãi vẫn chưa khỏi.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... kể cho mẹ Bin nghe, tầm 8th mẹ Bo cũng chuyển sang ăn cháo lổn nhổn thì đợt đó ku cậu ho dữ quá nên hay oẹ, vậy là sợ, lúc hơn 9th mẹ lại tự ý mua gạo vỡ về nấu cho thì ăn 1 mạch, chưa có răng toàn nuốt chửng, chiến bay hết 2 túi gạo vỡ Xuân Hồng trong có hơn 1tuần (ai cũng bảo ăn lắm nhưng mẹ cháu đoán là do ăn bột chán giờ ăn cháo vị lạ nên ăn nhiều thế). Mẹ thấy con ăn ngon lành nên đánh bạo nấu cháo hạt cho ăn, mà toàn đặc thôi nhé, chứ người ta khuyên là ăn dần dần cho thik nghi, cháo gạo vỡ, cháo loãng, rùi cháo đặc dần, nhưng mẹ cháu đi tắt, cháu ăn cũng ko ý kiến gì, fải bắt đầu đc gần 3tuần rùi. Nên mẹ cháu cứ bon bon thôi. Mẹ Bin thử đổi sang cháo gạo vỡ xem , bít đâu ku cậu ăn lạ miệng lại bon bon ngay. À Bo thì thức ăn vẫn xay nhuyễn, chưa dám làm lổn nhổn, chỉ chuyển mỗi cháo thôi ^^
Ðề: Cháu là hotboy nhí... ối trời fải tả thế cho các bác biết cháu ho dữ lắm, mà tại nó trớ ra mình chưa kịp lấy khăn thì fải đưa tay ra đỡ, nên bít hết hiện vật có gì, to bé ra sao , hí hí
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Trời này ngoài HN đã lạnh chưa Mẹ Bo? Hì hì, hôm trước đã show hình cho Mẹ Bo xem bên nhà Zai í, nhớ chưa nào? Thế mà nàng lại bảo chưa biết mặt mình là sao nhở? Phạt nặng nhe....keke....
Ðề: Cháu là hotboy nhí... ối trời , vậy fải quay sang nhà anh Zai xem lại, chít thật, mẹ Bo sai rùi, mẹ Ken xin lỗi mẹ Bo đi (hehe), trời hôm nay lạnh lắm, hôm kia mẹ Bo ăn mặc fong fanh giờ đang cúm nè, hắt xì liên tùng tục, lại lạnh nữa, ở ngoài này khí hậu chán lắm mẹ Ken ơi, thế trong đó các bé có hay bị ho ko? ngoài này trời trở lạnh thì fải đến 90% các con bị ho, chán thế chứ.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Bo chưa có răng mà ăn siêu thế, Bin 6 răng rùi đấy Bo ah thế mà vẫn ăn bột. Hết tháng này mẹ thử đổi sang cháo xem tình hình thế nào. Hu..hu..
Ðề: Cháu là hotboy nhí... đổi ngay đổi ngay đi, mua cả bánh bích quy cho Bin tập nhai, chả có răng gì cả, tóc cũng ít, chán lắm cơ, cứ băn khoăn ko bít liệu có fải là thiếu canxi ko nữa nhưng lười cho đi khám lắm.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Mẹ Bin cũng mua bánh Hipp cho Bin đấy nhg nó chả ăn chỉ thích cầm bóp nát ra nghịch thôi, nên toàn phải cho ít sữa or nước hoa quả vào rồi lấy thìa xúc cho ăn. Hic..hic..
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Bo thik ăn bánh quy lắm, cơ mà chả bít gặm, nên mẹ toàn fải nhấm nhấm cho ku cậu rùi đưa vào miệng tự nhai nhóp nhép, lần đầu cũng mua bánh của Hipp có hình con voi nó có vẻ khoái ăn, lần sau mua cũng của Hipp cơ mà là cái bánh dài dài hình như cục xương í, ăn nó xốp xốp ko ngậy bằng cái kia nên Bo có vẻ k khoái lắm
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Bánh Hipp có 2 loại mẹ Bo nhé, baby và children. Cái bánh hình con voi là bánh children có vị mặn có vẻ nhìu bé thích ăn hơn, còn bánh hình dài dài í là bánh baby có vị ngọt. Bin cũng ăn 2 loại rùi và mẹ thấy là bánh con voi nó ăn có vẻ ngon lành hơn