Ðề: Cháu là hotboy nhí... Bo hôm nay hết bị đau trym rùi nè, ^^. Bo ở nhà ngoan là mẹ yên tâm công tác và kinh doanh rùi. Hôm nào rỗi sang nhà Ken chơi nhé, tuần này bận quá. Thế nhà Ken có vớ đc cái rì để mẹ Xuân còn giảm giá cho Ken nào.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... chài ơi ở link chữ kí í , đây là nhà riêng của Bo để đón các bạn sang chơi ko buôn bán gì sất, hề hề
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Mấy hôm mải hàng họ mà mẹ bỏ bê quét nhà đón khách qá Bo ơi. Các bác thông cảm cho mẹ cháu nhé, nhiều công nhiều việc qá chả nhớ cái gì cả.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Hi hì, thấy bận rộn vậy là biết đắt hàng lắm đây, chúc mừng nhá..................
Ðề: Cháu là hotboy nhí... ối dời ơi Ken Ken ơi, đã bán đc mấy đâu, cứ bận rộn đâu đâu ấy mà, còn cả việc cty nữa chứ, mãi thì chả sao, người ta có việc làm thêm thì tự dưng lắm việc, rõ bực ...
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Mẹ bo Giống cô rồi. Việc cty dạo này nhiều quá, ko ăn cắp time được nhiều nữa
Ðề: Cháu là hotboy nhí... thôi gặp cô ở đây rùi ko đi tìm nữa, hum trước mẹ cháu hỏi là làm cái ảnh nó chạy ở dưới chữ kí í thì vào đâu cô nhỉ, mẹ cháu chỉ nhớ là vào photobucket xong tịt......chán quá
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Bo dạo nì ăn ngoan ko? Ken Ken thì dạo này cứ ăn ko tiêu, lạ lạ tí là ị thôi tù tì 1 ngày 4 - 5 lần làm Mẹ Ken Ken đến xót cả ruột, chán bỏ xừ bạn Bo ạ.......................
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Mẹ Bo ơi, tình hình hàng họ sao rồi, mẹ Zai bận quá vẫn chưa vô nghía được, cứ tranh thủ tý là vào cmt với các mẹ thôi chứ chưa ngắm hàng của mẹ nó được
Ðề: Cháu là hotboy nhí... ôi chết, thế mẹ Ken cho uống men tiêu hoá đi, còn nếu đi ngoài nhiều thì cho ăn cà rốt hoặc uống nước hồng xiêm nhé. Để lâu thì tọp đi nhanh lắm đó, chắc Ken mệt lắm nhỉ? Thương quá!
Ðề: Cháu là hotboy nhí... ko sao, cứ để từ từ , mẹ Bo cũng đang đi 888888 nhiệt tình đây, thỉnh thoảng vào xem có khách nào ko lại lượn đi chơi.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Lần nào ị đều cho uống men tiêu hóa liền mới khỏi đấy Bo ơi, bụng Ken Ken yếu quá đi....hic....uống thuốc hoài Ken Ken ghét lém............
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Đúng rùi, uống thuốc vào là hại người, nhưng men tiêu hoá thì cũng ko sao lắm đâu. Thế mẹ Ken cho Ken ăn gì mà bị như thế. Trộm vía Bo lâu lắm ko bị xì xoẹt nữa. Cứ đều đều, còn hơi rắn nữa chứ ^^
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Ơ, vừa già vừa xấu vừa vô duyên mà có lão xin chết rồi xòn ra 1 thằng ku Bo đáng yêu thế lày thì tôi cũng mún ngắm nhá. Ngắm để xem papa Bo xin chết ở điểm nào nào
Ðề: Cháu là hotboy nhí... dời ơi, xin thưa với mẹ Zai là đến tận bây giờ hỏi bố nó là ngày xưa anh yêu em ở điểm gì, bố nó vẫn ngậm hột thị ko trả lời đc. Thế nên câu hỏi chưa có lời giải đáp nhé !
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Có khi vì em già, em xấu, em vô duyên mà anh hốt về cũng nên ý Nói thế chứ, cứ phải tung hàng ra còn xấu đẹp gì tính sau. Hay mẹ Bo tính chơi sốc hàng, dìm mãi rồi sau tung hàng đẹp ra cho cả nhà sốc đây
Ðề: Cháu là hotboy nhí... sặc sặc , chết liền cho coi, để tối về coi có cái nào ko thì mai post vậy, ko show ko đc yên