Ðề: Cháu nội, cháu ngoại cuộc sống muôn màu muôn vẻ mà mn,lấy chồng là một chuyện,Bme chồng thế nào thì đúng là....may nhờ rủi chịu mn ơi.
Ðề: Cháu nội, cháu ngoại Nhà mình bà nội cưng cháu ngoại lắm, không biết cu nhà mình sau ra đời có được bà cưng như cưng cháu ngoại không nữa hjhj
Ðề: Cháu nội, cháu ngoại bố chồng e bảo cháu ngoại mới thật là cháu mình vì con gái mình đẻ ra còn cháu nội chưa chắc là cháu mình ở nhà e bố chồng e thích cháu ngoại hơn.anh trưởng có 2 đứa mà ông bà chưa bế lần nào, ko hỏi thăm gì hết đến h chúng nó cũng 1 đứa cấp 2 một đứa cấp 1 nhưng ông bà ko bao giờ hỏi thăm chung quy vì 2 đứa nó đen như mẹ ko thấy giống nhà ông. cũng may nhà e có 1 đứa nhưng giống bố, ông bà nội nước da ko đen như e nên cũng dc bế và dẫn đi chơi.
Ðề: Cháu nội, cháu ngoại Nghe mà thấy tình đời bạc bẽo nhỉ, ruột thịt còn thế bảo sao con dâu mẹ chồng ghét nhau đến chết chả hết. Mình thì quan niệm cháu nào cũng yêu như nhau, nhưng thực chất con rách ruột đẻ ra thì người ta mới thương dù thế nào chứ không do mình đẻ thì cùng dòng máu cũng thế thôi. Hàng xóm nhà mình đây này, ghét con dâu ghét lây cháu nội, chả bế bồng gì đâu. Nhưng ngược lại cưng cháu ngoại lắm, bênh con gái lắm nhưng rồi lúc già yếu thì vẫn cứ sống với con giai con dâu và cháu nội. Ốm đau cháu nội ở cạnh chăm chứ cháu ngoại nó còn chăm bà nội nó, còn lo việc nhà nó. Cuộc đời nhiều khi đối xử chả ra gì với nhau nhưng về già lại nhờ nó mà mình có cơm ăn, có người hầu hạ phục dịch, chả biết có biết nghĩ cho cháu không, người biết nghĩ mắt nhắm xuôi tay chắc vẫn đau lòng .
Ðề: Cháu nội, cháu ngoại m mà có con chắc ô bà thương hơn cháu nội rùi, vì ko ở cùng nên lâu lâu mí về mà còn cháu nội thì cứ kè kè suốt, hì
Ðề: Cháu nội, cháu ngoại Nhà em 2 chị em gái, đằng nhà chồng lại cũng có 2 anh em trai nên không có chuyện phân biệt cháu nội-cháu ngoại gì cả.
Ðề: Cháu nội, cháu ngoại theo mình bà nội này kỳ ghê, ghét con dâu thì ghét chứ đứa nào cũng cháu và máu mủ của mình hết
Ðề: Cháu nội, cháu ngoại Ui em từ bé bà nội cg chả thèm quan tâm gì, toàn bà ngoại chăm rồi bm đi làm lại bà ngoại trông nên lớn lên em chỉ thân thiết gần gũi với nhà ngoại. Nhà nội thì giỗ tết ngồi ăn bữa cơm, biếu tí quà cho bà rồi đi, nói thật là chả liên quan dính dáng gì đến nhau mấy mặc dù nhà ở gần hơn nhà ngoại. MC các chị k thương cháu nội thì lớn lên cg đừng mong nó thương mình. Em thì em cảm thấy thế cg đc, hơi ích kỷ tí nhưng mà con mình yêu bm đẻ mình hơn thì tự bản thân mình cg thấy thích hơn thôi
Ðề: Cháu nội, cháu ngoại mn hơi cục bộ, nhưng mà mình cũng đang stress nặng đây.con mình cháu nội,đít nhôm mà cứ như cháu......nhà khác ấy.ức sặc tiết rồi.Chẳng nhẽ lại ko tết nhất gì nữa....
Ðề: Cháu nội, cháu ngoại mình thấy cháu Ngoại toàn......."đẽo với gọt" nhà Ngoại thôi.đôi khi biếu chút quà nhỏ giọt nhưng nhận toàn quà khủng .Thế chẳng hóa ra mỡ nó rán nó,riêng nhà mình tuyệt đối ko nhận từ nhà ngoại,ngoại trừ bánh trái,hoa quả.!
Ðề: Cháu nội, cháu ngoại Hang xom nha minh, ba ghet 2 dua chau noi. Nen chung no sang hang xom toan uoc bao gio lao phat gia len noc tu an chuoi! Gio thi len noc tu that roi cha biet co mang ca cai ghet xuong day duoc khong!
Ðề: Cháu nội, cháu ngoại bây giờ cũng ít người còn thế lắm, có khi các bà thiên về cháu nội vác cháu ngoại vác mai qua mồ, các cụ vẫn nói mà